Cắt đứt 'của quý' của chồng ném xuống kênh vì ghen

18/02/2017 13:12 GMT+7

Chồng thường đi nhậu ban đêm, nghi ngờ chồng có 'bồ nhí', cô vợ nửa đêm dùng dao lam cắt đứt 'của quý' của chồng rồi ném xuống kênh.

Trưa 18.2, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết bệnh nhân T.T.K. (39 tuổi, ngụ xã Kiến Bình, H.Tân Thạnh, Long An) đã dần hồi phục sức khỏe sau khi được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên “của quý” của nạn nhân không thể nối lại được do bị vợ ném xuống kênh, bị nước cuốn trôi mất.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 17.2, anh K. trở về nhà trong trạng thái có nhiều hơi men. Khi chị N.T.M.C. (37 tuổi, vợ anh K.) mở cửa, anh K. đi thẳng vào vô buồng, lên giường trùm mền ngủ. Bực tức chồng đi nhậu khuya mới về lại lạnh lùng với vợ, chị C. nhiều lần kêu chồng kéo mền ra nhưng bất thành.
Nghi ngờ chồng "kết em nào đó", nhậu sau chỉ là cái cớ, hơn 2 giờ ngày 18.2, chị C. mở tủ lấy lưỡi dao lam âm thầm cắt đứt 2/3 “tài sản quý” của chồng rồi cầm ném xuống con kênh sát hông nhà.
Ngay sau đó, chị C. sang nhà mẹ chồng cách đó 100 m báo chị vừa "gây án" và anh K. hiện còn đang nằm tại nhà.
Lúc mọi người chạy sang, anh K. đã bất tỉnh do máu chảy quá nhiều. Lập tức nạn nhân được đưa cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.
“Tính mạng của bệnh nhân được cứu sống nhưng không thể nối lại "của quý" bởi đã bị nước cuốn trôi và thời gian kéo dài quá lâu”, một bác sĩ nói.
Trưa cùng ngày, Công an H.Tân Thạnh tiếp nhận sự việc và triệu tập "cô vợ hoạn thư" lên lấy lời khai.

tin liên quan

Ghen tuông cắt luôn 'của quý' của chồng
(TNO) Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình đang điều trị một trường hợp với thương tích khá hi hữu: bị cắt mất nửa trên của dương vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.