Côn đồ xông vào nhà chém trưởng công an xã: 'Hôm nay tao sẽ giết mày'

05/10/2016 10:35 GMT+7

Trở về nhà sau gần nửa tháng điều trị, Trưởng công an xã Hòa Tâm (H.Đông Hòa, Phú Yên) Trần Trọng Toàn vẫn chưa hết bàng hoàng lúc nhắc lại khoảnh khắc đáng sợ khi cả nhà bị côn đồ vây chém.

Sau hơn 14 ngày điều trị, anh Toàn đã xuất viện về nhà, nhưng vì vỡ đầu gối nên anh chưa thể đi lại được. Anh Toàn cho biết vết đâm ở phổi vẫn còn đau khi anh hít thở sâu. Các vết thương trên đầu đã lành.
Khi nhắc lại sự việc, anh Toàn vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh hãi với những gì mà nhóm côn đồ gây ra.
Anh Trần Trọng Toàn với vết thương trên người sau gần nửa tháng điều trị Ảnh: Đức Huy

Anh Toàn kể lại, lúc đó Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi, ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, một trong nhóm côn đồ chém người) xông vào nhà anh, dùng dao chém người, còn nói “hôm nay tao sẽ giết mày”.

Nhóm côn đồ vây đánh anh Toàn gục giữa nhà rồi rượt chém cả cha mẹ ruột anh Toàn khi họ vào căn ngăn. Anh Toàn đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm nhóm côn đồ này để giáo dục, ngăn ngừa tội phạm cho xã hội.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an H.Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tây cùng Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi), Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi), Phạm Đức Nhân (23 tuổi) và Phạm Văn Dịnh (22 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích. Cả nhóm thanh niên này đều trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm.

Chiều 4.10, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa đến thăm, động viên và tặng quà cho anh Trần Trọng Toàn, người cùng gia đình bị nhóm côn đồ chém trọng thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.