Giang hồ khu công nghiệp - Kỳ 3: Trộm cướp lộng hành

12/10/2011 00:32 GMT+7

Lợi dụng sơ hở của công nhân, nhiều đối tượng lừa đảo, trộm cướp xem các khu công nghiệp (KCN)là mảnh đất màu mỡ để hành nghề.

>> Kỳ 2: Khóc vì nạn bảo kê

 
Ba tên trộm dây điện Nhà máy giấy Mỹ Phước bị bắt cùng tang vật - Ảnh: CTV

Thời gian gần đây, ở KCN Mỹ Phước I, II, III (Bến Cát, Bình Dương) nạn trộm, cướp, lừa đảo khiến công nhân phải sống trong tình trạng bất an.

Khóa gì cũng mở được!

Đó là câu cửa miệng giới giang hồ tại các KCN Mỹ Phước khi nhắc tới “siêu trộm” tên Quyết (quê Nghệ An). Quyết nổi tiếng trong “thế giới ngầm” tại đây bởi tài mở khóa đột nhập vào phòng người khác lấy tài sản, hoặc phá khóa cổ để trộm xe máy. Quyết cũng làm nhiều người e dè về tính liều lĩnh, sẵn sàng trả thù nếu ai phát hiện hoặc tố cáo hắn.

Tin đồn về “bùa mê”

Không chỉ mất ăn, mất ngủ với nạn trộm, cướp; công nhân tại các KCN Mỹ Phước còn phải đối mặt với các trò lừa đảo. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của công nhân, các đối tượng lừa đảo tung ra các chiêu thức bán hàng trúng thưởng, thuốc chữa bá bệnh... để lấy đi tiền bạc, tài sản có giá trị. Với những lời nói “rót mật vào tai”, chiêu thức tinh vi của các đối tượng lừa đảo khiến cho nhiều công nhân hoang mang và cho rằng bọn chúng có một loại “bùa mê” thần kỳ...

Theo giới công nhân truyền miệng, Quyết từng leo lên mái nhà một người dân, dùng cây khều lấy điện thoại. Khi bị hai mẹ con trong nhà phát hiện la lên, Quyết gằn giọng: “Im ngay! Không tao giết hết bây giờ” khiến nạn nhân khiếp vía, để Quyết ung dung câu điện thoại và bỏ đi. Có lần, thấy một nữ công nhân vừa đi làm về dựng xe trước cửa phòng, Quyết ngang nhiên dùng dây kẽm cột cửa phía ngoài lại, rồi bẻ khóa chiếc xe máy bỏ chạy. Trước khi đi, Quyết còn nói với vào cửa sổ: “Em ơi, cho anh xin chiếc xe nhé”. Nạn nhân hốt hoảng la lên, nhưng cửa đã bị khóa ngoài, đành đứng trong phòng khóc la tuyệt vọng. Một vụ gần đây nhất, trong lúc uống cà phê trong KCN Mỹ Phước I, Quyết phát hiện một thanh niên làm việc nhưng ngủ gật bên máy tính. Nhanh như cắt, Quyết lấy chiếc laptop ngay trên bàn mà nạn nhân không hề hay biết…

Ngoài Quyết, tại KCN Mỹ Phước I, II, III người ta còn nhắc nhiều đến “siêu trộm” Công (quê Đắk Lắk) và H. (quê Nghệ An). Cả ba đối tượng trên đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù. Theo nhiều công nhân tại đây, có ngày chúng “nhảy” (trộm) 5 chiếc điện thoại và 1 chiếc xe máy. Địa bàn hoạt động của các đối tượng này chủ yếu là khu dân cư của các KCN Mỹ Phước và TP mới Bình Dương. Cách đây gần 2 tháng, trong lúc đi trộm xe, Quyết và Công bị các trinh sát Công an huyện Bến Cát bắt giữ. Hiện cả hai đang bị tạm giam tại Công an huyện Bến Cát.

Phức tạp

Theo báo cáo sơ bộ của Công an xã Thới Hòa (Bến Cát), địa phương nằm trong KCN Mỹ Phước, 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn xã có 110 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tăng 67 vụ so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó nhiều nhất là mất trộm tài sản với 45 vụ, tiếp theo là cướp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… Theo một cán bộ Công an xã Thới Hòa, việc mất trộm tài sản ở đây chủ yếu là xe máy, nhưng đó chỉ là con số thống kê giấy tờ dựa trên sự trình báo của người bị hại, còn thực tế nhiều vụ mất xe máy nạn nhân không đến trình báo.

Khi nhắc đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn KCN Mỹ Phước, ông Nguyễn Minh Châu, Phó công an xã Thới Hòa, nói: “Địa bàn này khá phức tạp, do lượng công nhân từ khắp nơi tập trung về đây nên việc quản lý vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, các đối tượng luôn chọn nơi tập trung công nhân để lẩn trốn và thực hiện các hành vi phạm pháp”.

Ngày 1.9.2011, vừa đi làm về dựng chiếc xe máy Sirius tại khu cư xá KCN Mỹ Phước III (xã Thới Hòa), anh Hỹ Cỏng Sau bị kẻ gian bẻ khóa lấy mất. Tương tự, chị Nguyễn Thị Thùy  (công nhân Công ty Yaki) dựng chiếc xe Wave Alpha trước cửa tiệm tạp hóa (đường N4, TT Mỹ Phước) vào để mua thức ăn, vài phút sau quay ra chiếc xe - tài sản chị dành dụm 5 năm mới có được - cũng không cánh mà bay…

Ngày 21.8.2011, các thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm P.Hiệp Thành (TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện và bắt được Hà Thanh Tú (SN 1978) và Hà Ngọc Lượng (SN 1980, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) đang vác trộm 2 tivi màn hình LCD 50 inch, 4 điện thoại tại khu biệt thự cao cấp Setia-Becamex (KCN Mỹ Phước III, Bến Cát). Qua xác minh, Lượng và Tú chính là bảo vệ được thuê làm bảo vệ khu biệt thự cao cấp trên.

Nhiều công nhân tại KCN này còn phản ánh bị côn đồ ngang nhiên cướp giữa ban ngày. Ngày 18.6.2011, khi đi trên QL13, đoạn qua xã Thới Hòa (thuộc KCN Mỹ Phước), anh Nguyễn Thanh Nguyên bị 4 thanh niên ép xe và giật mất điện thoại trị giá hơn 2 triệu đồng. Mới đây, từ công ty trở về, khi đến đường D9 (Thới Hòa) chị Trần Thị Thanh Hoa (quê An Giang) bị hai thanh niên giật sợi dây chuyền...

“Tại KCN Mỹ Phước này muốn mua xe “nhảy” dễ như mua cái áo”. Đó là khẳng định của T., một công nhân làm việc lâu năm và có mối quan hệ thân tình với các băng nhóm trộm xe tại đây. Xe tại đây đủ chủng loại, chạy dưới 10.000 km có giá tầm 12 triệu đồng, cũ hơn thì tầm 10 triệu, “có giấy tờ đầy đủ” (?); còn xe không giấy tờ giá chỉ khoảng một nửa, xe Tàu thì tầm 2 triệu… T. khuyên: “Mua xe ở chỗ tao giới thiệu là đảm bảo đồ còn nguyên vẹn, giấy tờ đầy đủ, nếu mất xe ở đây thì gọi tao, sau 10 phút sẽ lấy xe ra liền”. Theo tìm hiểu của PV, những chiếc xe mà T. nói “có giấy tờ đầy đủ” đều là xe ăn trộm, sau đó bọn chúng cà lại số sườn, số khung, dập biển số giả và làm một giấy đăng ký xe giả. Đường dây “mã hóa” xe gian này hoạt động khắp các KCN tại Bình Dương, Thủ Đức…

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.