Mất tích 10 năm vì... nghiện internet

25/11/2015 11:07 GMT+7

Một gia đình tại Trung Quốc trong nhiều năm qua tưởng rằng con gái của mình đã chết sau 10 năm mất tích, tuy nhiên thực tế cô này lại sống trong tiệm internet vì quá nghiện thế giới ảo.

Một gia đình tại Trung Quốc trong nhiều năm qua tưởng rằng con gái của mình đã chết sau 10 năm mất tích, tuy nhiên thực tế cô này lại sống trong tiệm internet vì quá nghiện thế giới ảo.

Ở Trung Quốc có rất nhiều tiệm internet hoạt động liên tục ngày đêm - Ảnh: ReuterỞ Trung Quốc có rất nhiều tiệm internet hoạt động liên tục ngày đêm - Ảnh: Reuter
Tờ Business Insider dẫn lại thông tin của trang Star Online, cho biết cảnh sát vừa bắt được một cô gái 24 tuổi vì tội sử dụng chứng minh nhân dân giả. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện cô gái này là người mất tích trong 10 năm qua.

Cô Xiao Yun cho biết cách đây 10 năm (lúc đó 14 tuổi) đã bỏ nhà ra đi sau một lần cự cãi với bố mẹ. Sau đó, suốt 10 năm qua cô đã sống trong nhiều tiệm internet khác nhau, và tham gia vào các trò chơi trực tuyến, trong đó có trò bắn súng CrossFire.

Sau khi cảnh sát trả cô gái về với gia đình, bố mẹ cô cho biết sẽ không la mắng con nữa vì hiện cô đã trở thành người lớn. Trước mắt gia đình sẽ khuyên nhủ để cô bớt nghiện internet.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.