Thất thoát ngàn tỉ, nghĩ mà thương nông dân

27/09/2016 12:28 GMT+7

Chúng ta không quên Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Di chúc của mình, từng có một ước mong giản dị: Sau ngày thống nhất đất nước, Nhà nước sẽ miễn, giảm thuế đất nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã.

Chỉ vậy thôi mà phải bao năm sau chúng ta mới đủ điều kiện thực hiện nguyện vọng của Người.
Mới đây, khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, sửa Nghị quyết số 55.2010 của Quốc hội khoá XII về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị mở rộng thêm một số đối tượng được miễn giảm thuế. Theo ông Bộ trưởng, Nghị quyết số 55 chỉ rõ, hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều được miễn hoặc giảm 50% số thuế phải nộp. Đến nay, cũng chỉ còn một số ít đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Với việc bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho 77.000 hộ nông dân còn lại, mức tác động giảm thu ngân sách nhà nước là không lớn, nhưng đây lại là giải pháp để góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Từ đó, sẽ góp phần mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp qua đó giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Việt Nam trên thị trường...
Hơn 40 năm sau ngày Bác ra đi, số tiền thuế nông nghiệp mà Quốc hội đang xem xét miễn giảm cho nông dân giờ đây chẳng còn đáng kể, đặc biệt nếu so với những khoản thất thoát rùng mình của các doanh nghiệp nhà nước gần đây.
Theo thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, "chỉ riêng tiền thất thoát trong một vụ việc như vụ Trịnh Xuân Thanh ở PVC ( trên 3.200 tỉ đồng - PV) cũng đủ miễn thuế cho 75.000 hộ nông dân trong… 100 năm. Còn nếu như so sánh với vụ Phạm Công Danh ở Ngân hàng Xây dựng (9.000 tỉ đồng -PV) thì đủ sức bù cho khoản 34,3 tỉ đồng miễn thuế đất nông nghiệp cho nông dân trong… 300 năm."
Khi Chủ tịch Hồ chí Minh qua đời, tôi mới đang học cấp 2 (THCS bây giờ). Vì vậy, tôi cũng không biết ước mơ nhỏ của Bác Hồ muốn dành cho người nông dân suốt đời lam lũ mà vẫn không hết nghèo nếu "quy ra thóc" ngày đó thì tương đương bao nhiêu tiền- dù chính Người cũng không được chứng kiến lúc sinh thời. Nếu có được con số này, tôi nghĩ nó sẽ càng khiến chúng ta thương Bác, càng thấy có lỗi trước vong linh Người đến mức nào khi tình trạng tham nhũng, lãng phí và thất thoát tài sản hiện nay.
Nền kinh tế hiện đang đứng trước nhiều khó khăn chồng chất. Nợ xấu nhiều và chưa giảm; nợ công thì đã chạm mức báo động. Mà đã trả nợ thì lại thiếu tiền để đầu tư những dự án cần thiết. Bên cạnh đó, việc đầu tư thì dàn trải và rất lãng phí ở khá nhiều nhiều ngành và địa phương... Tất cả đang là những áp lực mà Chính phủ phải gông mình gánh vác.
Để góp sức giảm bớt khó khăn này, nhất thiết phải quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và triệt để tiết kiệm trong chi tiêu. Làm được vậy, việc miễn, giảm thuế cho nông dân đâu khó đến nỗi chúng ta không thực hiện nổi. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin hãy bắt đầu từ những chuyện nhỏ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.