Đặt bẫy bắt cá, giật mình phát hiện…trăn ‘khủng’

01/10/2016 16:32 GMT+7

Thấy lợp đặt dưới ruộng để bắt cá động đậy, anh Phước vui mừng vì nghĩ đã bẫy được nhiều cá. Khi tới gần, anh giật mình thấy một con trăn.

Sáng 1.10, khi ra thăm lợp dùng để đặt bắt cá tại đoạn giữa kênh Đan Mỹ nối liền kênh Cầu Ván ra ruộng lúa, anh Nguyễn Văn Phước (46 tuổi), ngụ ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, tỉnh Long An phát hiện lợp liên tục lay động.
Anh Phước đóng chuồng để nuôi con trăn vừa bắt được Khôi Nguyên
Khi lần theo miệng lợp kéo phần đáy lên, anh Phước không khỏi giật mình nhìn thấy trăn khổng lồ đang quẫy đuôi tìm cách thoát ra. Ngay lập tức anh úp lợp lại rồi lên bờ ngồi chờ người quen đến tiếp sức.
Gần 20 phút không thấy ai đi ngang, anh tháo toàn bộ lợp kéo lên bờ đê để nhìn cho kỹ. Lúc tới gần, anh thấy con trăn trên mình có nhiều đốm bông. “Tôi mở phần sau lợp cho trăn bò ra, lấy tay vuốt nhẹ lên thân nó thấy nó nằm im, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào bao vác chạy về”, anh Phước nói.
Anh Phước cho biết đã đóng chuồng bỏ trăn vào để thuần dưỡng. “Đây là trăn cái, nặng gần 30 kg. Nó sẽ sinh sản nhanh thôi”, anh Phước nói.
Khu vực anh Phước đặt bẫy cá Khôi Nguyên
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tám (46 tuổi, chạy xe ba gác), ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa đặt lợp cũng bắt được con trăn cân nặng khoảng 17 kg. “Cách đó vài tuần tôi đặt lợp bắt được 2 răn hổ, mỗi con nặng 4-5 kg”, ông Tám khoe.
Theo người dân địa phương, khu vực này có một khu đất rộng, cỏ hoang mọc um tùm, có nhiều trăn và rắn. Mùa mưa nước ngập, trăn, rắn bò ra ngoài và nhiều nông dân đã bắt được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.