Người lái xe vì đại nghĩa

09/09/2016 05:00 GMT+7

Thêm một “Lục Vân Tiên” giữa đời thường. Tài xế xe tải Phan Văn Bắc không phải “đánh cướp cứu người” mà khó khăn nguy hiểm hơn, là đã đưa đuôi xe của mình “đỡ” và “dìu” một chiếc xe khách chở 30 người bị mất thắng khi đang đổ đèo Bảo Lộc xuống chân đèo an toàn.

Hành động cứu người của anh Bắc được kết hợp với kỹ năng và độ chính xác cao của một tài xế có kinh nghiệm, nhưng trên hết, đó là hành động của lòng dũng cảm. Vì chỉ một chút sai sót thôi, có thể cả hai chiếc xe cùng lao xuống vực. Điều đáng quý là cả chủ xe tải và chủ hàng cùng ngồi trên xe đã đồng ý với quyết định cứu người của anh Bắc, dù biết cả xe và hàng của mình đều bị thiệt hại. Nhân đây, cũng xin đề nghị bạn đọc Báo Thanh Niên cùng ra tay ủng hộ để đền bù phần nào thiệt hại cho chủ xe và chủ hàng, như một lời cảm ơn tinh thần vị nghĩa của họ.
Anh Phan Văn Bắc chỉ là một tài xế bình thường, một người bình dị, hồn nhiên và dễ mến. Đó là những đức tính tốt bẩm sinh của một con người. Nhưng với hành động dũng cảm và nghĩa hiệp trên đèo Bảo Lộc chiều 6.9, anh Bắc đã chứng tỏ mình là người biết sống vì đại nghĩa. Giúp người là quý, nhưng giúp người trong cơn nguy biến ngặt nghèo như thế còn trên cả quý: đó là hành động của một anh hùng.
Ngày 8.9, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đặc cách trao Cúp Vô lăng vàng 2016 cho tài xế xe tải Phan Văn Bắc, người đã dũng cảm, nhanh trí cứu 30 hành khách trên xe khách mất thắng. Đó là quyết định rất kịp thời nhằm biểu dương một hành động anh hùng, một người bình thường dám làm một việc phi thường vì đại nghĩa. Mong rằng tấm gương cao cả của tài xế Phan Văn Bắc sẽ được nhân rộng bởi những tài xế giàu lòng vị nghĩa khác trên đất nước này.
Tai nạn giao thông dù được “hãm” bằng nhiều nỗ lực, nhưng vẫn còn là thực trạng nhức nhối đối với VN. Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, khi tai nạn xảy ra, xin tất cả mọi người hãy vì người bị nạn, vì tình đồng bào mà ra tay cứu giúp. Qua tất cả những nghĩa cử ấy, đất nước sẽ trở nên đáng sống hơn, và tình đồng bào sẽ được thắt chặt hơn, đúng như câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”.
Và những người như anh Phan Văn Bắc khiến chúng ta tin vào con người hơn, cảm thấy vui hơn vì trong cuộc sống này không chỉ có giành giữ, cướp giật mà còn có sẻ chia vị nghĩa vì đồng bào trong cơn hoạn nạn. Đó là câu chuyện người tốt việc tốt, là câu chuyện về nhân nghĩa tình người cần được kể nhiều hơn trên báo, trên mạng xã hội và trong cuộc sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.