Liên tục những vụ trộm chó bị đánh và giết: Pháp luật không nghiêm!

21/11/2016 11:58 GMT+7

Những ngày gần đây, một clip được share đi với tốc độ chóng mặt, một thanh niên trộm chó bị đánh máu me và bị xích hai tay ra sau, bị nhốt vào một chiếc chuồng chó kèm với con chó mà y đã đánh bã, được cho là tại tỉnh Hưng Yên.

Những người xung quanh chỉ trỏ, chửi bới, số còn lại chụp ảnh, quay phim (chủ yếu để đăng facebook “câu like”). Tuyệt nhiên, không thấy một ai phản ứng với những người còn lại để cứu người thanh niên đó ra khỏi đám đông.
Trộm chó không mới, nghe qua có vẻ không gây nguy hiểm (nhưng thật sự thì trộm chó đều trang bị vũ khí sát thương nếu chẳng may bị phát hiện). Trong các “loại” trộm, trộm chó theo tôi là loại trộm có mức “rủi ro” đến tính mạng cao nhất. Thử search trên trang Youtube cụm từ “trộm chó bị đánh” lập tức có trên 43.000 kết quả. Những clip ở trang đầu tiên đều là những vụ án mạng, nạn nhân bị giết rất dã man bởi một cộng đồng người, và hầu như, chưa thấy ai bị đưa ra tòa để xử vì tội giết người.
Vậy luật pháp ở đâu trong những trường hợp này? Những vụ việc cứ liên tiếp xảy ra, chẳng do đạo đức xuống cấp hay bao nhiêu lý do khác, mà theo tôi, nó chỉ có một lý do duy nhất: pháp luật không nghiêm!
Thứ nhất, tài sản người dân không được bảo vệ, họ bị mất ở mức độ lặp đi lặp lại khiến họ tức giận và không tin vào luật pháp nữa. Thứ hai, nếu trộm chó có bị bắt, rồi hôm sau cũng được thả ra vì tài sản bị bắt quả tang không đủ để khởi tố hình sự, không đủ răn đe tội phạm. Cuối cùng, cơn giận trào lên đỉnh điểm, bất cứ một tên trộm chó nào bị bắt, bao nhiêu tức giận và ức chế ở vùng đó đều trút lên một người.
Người dân vì không tin vào luật pháp, nên họ tự tìm cách “răn đe” tội phạm theo cách của họ. Và đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. Tuy nhiên, một lần nữa, tội giết người không được cấu thành cho bất cứ ai trong đám đông đó, mọi thứ lại trở về yên bình cho đến khi có tên trộm chó khác xuất hiện.
Chỉ khi nào pháp luật được thực thi đúng với bản chất của nó, khiến người ta tâm phục khẩu phục, tất cả sẽ đi vào nề nếp và trật tự. Sẽ không có ai trong chúng ta ngồi xem những clip được đưa lên mạng rồi bình luận mỗi người một kiểu, không có ai kêu gọi đánh thức lương tâm, hay chửi bới “đạo đức suy đồi”. Dù là thứ bị chiếm đoạt, bị mất đi ít hay nhiều, chó mèo hay tiền bạc hay những thứ quý giá khác thì cũng là mất đi thứ tài sản cá nhân ít nhiều đã gắn bó với sự lao động và cuộc sống của mỗi con người. Người dân có quyền được bảo vệ bởi luật pháp ở chính đất nước mà họ sinh sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.