Bé 3 tuổi chết, chằng chịt vết roi: Bị mẹ đánh vì xin đồ ăn

03/02/2017 13:06 GMT+7

Mẹ cháu bé khai nhận đã đánh con mình bằng gậy tre do cháu bé xin đồ ăn của du khách tắm biển ở bãi tắm Long Hải.

Cháu bé bị đánh bằng gậy tre

Ngày 3.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy lời khai của Nguyễn Thị Kim Thanh (31 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Hoàng Hải (33 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, H.Long Điền) để điều tra làm rõ nguyên nhân cháu N.N.N.A. (3 tuổi, con trai của Thanh) tử vong.

Lời khai ban đầu của Thanh cho hay đã dùng gậy tre đánh con của mình vào chiều 2.2 (mùng 6 tết) vì cháu bé xin đồ ăn của du khách tắm biển ở bãi biển Long Hải.

Khuya cùng ngày, khi Thanh đang rửa chén thì nghe Hải gọi nói là N.A. bị rơi từ trên giường xuống đất. Do thấy cháu N.A. nằm bất động nên cả hai mượn xe máy đưa đến một cơ sở y tế nhưng cháu đã tử vong.

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền đã mời Thanh và Hải lên làm việc, sau đó bàn giao cho PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cháu N.A. tử vong do chấn thương sọ não và đa chấn thương.

"Nó nói vài ngày nữa sẽ về với ngoại ở miền Tây"

Trưa 3.2, chúng tôi tìm đến hiện trường của vụ án, một căn chòi sát bãi biển Long Hải có diện tích không quá 4 m2. Trong cái chòi chỉ có một cái giường ngủ nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (chị ruột của Hải) cho biết, Hải và Thanh mới sống chung với nhau hơn 2 tháng qua.

Hằng ngày Hải làm nghề sơn nước, rảnh thì phụ Thanh cho khách thuê dù, võng ở bãi biển. Thanh cũng nấu bánh canh bán cho du khách.

“Tụi nó quen nhau qua mạng xã hội rồi con Thanh dọn đồ cùng cháu N.A. về chòi thằng Hải ở như vợ chồng... Mới mùng 1 tết tôi ra ngoài bãi biển Long Hải cho thuê dù, ghế mới biết con Thanh và cháu N.A. Thằng nhỏ ngoan, hiền lắm. Nói gì cũng dạ và thưa”, chị Hạnh cho hay.

Chị Hạnh nói thêm: “Cách đây hai ngày, cháu N.A. được một du khách thương tình cho chén la gu ăn với bánh mì. Nó thèm nên xé từng mẩu bánh ăn như chưa từng được ăn”.

“Nó có nói với tôi là vài ngày nữa con về với ngoại ở miền Tây. Vậy mà nó chưa kịp về đã chết”, chị Hạnh xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.