Quận 1 'giành lại vỉa hè': Dỡ mái che khổng lồ vì đã nhắc 3 lần

24/03/2017 14:28 GMT+7

“Tập đoàn nước ngoài đến TP.HCM đầu tư, chính quyền rất trân trọng, nhưng phải tuân thủ luật pháp. Chúng tôi nhắc nhở ba lần rồi mà vẫn không tháo dỡ, không thể nhân nhượng nữa, xử lý mái che này gấp”, ông Đoàn Ngọc Hải nói.

Ngày 24.3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 TP.HCM tiếp tục dẫn đầu, phối hợp với các ban ngành Q.1, ra quân lấy lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.
Lúc 10 giờ 15 phút, đoàn đến trước tòa nhà Sai Gon Center số 92 – 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Bến Nghé, Q.1). Tại đây, ông Hải lập tức chỉ đạo lực lượng đô thị cưỡng chế tháo dỡ mái che, cột khung thép lắp dọc trước mặt tòa nhà này, dài khoảng 50m, do Công ty TNHH Keppel Land Watco II & III (thuộc công ty nước ngoài) lắp ráp.
VIDEO: Đoàn chức năng Quận 1 dỡ mái che khổng lồ ngay trung tâm Sài Gòn vì đã nhắc nhiều lần
Mái che bị hạ xuống, công tháo 50 triệu, tiền phạt 8 triệu ẢNH: AN HUY
Theo ông Đoàn Ngọc Hải, chính quyền Q.1 đã ra văn bản nhắc nhở về vi phạm này 3 lần trong thời hạn hơn 3 tháng, nhưng công ty trên đã phớt lờ tất cả, không chịu chấp hành. Đến nay, chính quyền không thể nhân nhượng được nữa, bắt buộc phải cưỡng chế tháo dỡ ngay lập tức. Chi phí tháo dỡ công trình này là 50 triệu, tiền phạt 8 triệu, chính công ty này phải đóng trong thời hạn nhất định.
Theo đó, khi việc tháo dỡ đang được tiến hành thì một vị đại diện công ty trên xuất hiện xin phép cho thời hạn để tháo dỡ công trình này. Tuy nhiên, ông Hải đáp ngay: “Kỷ cương phép nước không có chữ cho phép đó, chúng tôi đã cho ba lần rồi, nhưng không thực hiện thì luật pháp phải ra tay thôi. Như thế người dân mới tin chúng tôi được”.
Vị đại diện của công ty Keppel Land Watco II & III cho biết: Mái che này không phải lấn chiếm vỉa hè gì cả, mà là công trình bảo đảm an toàn cho người đi bộ bởi thi công ở trên cao, quận đã cho phép, nhưng đã hết thời hạn, chưa bổ sung được hồ sơ, chúng tôi đã gửi văn bản và xin gia hạn nhưng chưa được đồng ý.
Việc tháo dỡ mái che được thực hiện khẩn trương ẢNH: ĐỘC LẬP
“Chính Sở Xây dựng cấp phép cho chúng tôi làm mái che này. Giờ hết thời hạn nhưng tháo ra sẽ dễ gây nguy hiểm cho người đi bộ”, vị này nói.
Trước thông tin này, ông Hải cho biết: “Mái che này là tập đoàn nước ngoài của tòa nhà này xin phép xây, công ty đã xin ý kiến Sở Xây dựng và quận 1, cho lắp tạm đến 29.12.2016 thì dỡ. Tuy nhiên công trình xây dựng trên cao đã xong hơn ba tháng rồi. Trong thời gian này quận 1 đã nhắc nhở và nói rõ không thực hiện sẽ cưỡng chế, nên giờ quận 1 tháo dỡ theo quy định”.
Đến 12 giờ 20 cùng ngày, việc tháo dỡ vẫn đang được thực hiện dù trời nắng gắt ẢNH: ĐỘC LẬP
Lúc 11 giờ, khi đoàn di chuyển đến vị trí số nhà 46 – 48 – 50 Phạm Hồng Thái, phát hiện một xe ô tô ngân hàng tại đây, ông Hải đã chỉ đạo lập biên bản cẩu đi. Đồng thời, tại khách sạn Paradise Sài Gòn (số 8 Lê Thánh tôn kế đó), đã được tiến hành đập bỏ bậc thềm. Tuy nhiên, qua quan sát của phóng viên tại hiện trường, khi thấy bậc tam cấp mới xây vẫn còn lấn chiếm vỉa hè, ông Hải đã chỉ đạo cơ quan chức năng P.Bến Thành xem xét cho ngừng xây.
Một ô tô dậu trên đường Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành (Q.1) bị cẩu đi ẢNH: AN HUY
Giấc ngủ giá 700 nghìn
Đặc biệt, lúc 11 giờ 45, khi đến trước Sở Y tế TP.HCM, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phát hiện một tài xế đậu xe trên vỉa hè ngủ ngon lành, ông Hải gõ cửa và mời tài xế ra làm việc.
Anh Nguyễn Vũ Thành (26 tuổi), chủ nhân chiếc xe này giải thích: “Em mới ở dưới Vũng Tàu lên, thấy vỉa hè trống và mát quá nên đỗ xe ngủ một giấc rồi đi, em không biết như vậy là lấn chiếm. Em đi hoài cũng không đọc báo hay theo dõi truyền hình gì nên không biết”. Trước sự chân thành của tài xế, ông Hải chỉ đạo lập biên bản tại chỗ và xử phạt 700.000 đồng, rồi cho đi.
Anh Thành ngủ trên xe trong lúc đậu trên vỉa hè bị phạt 700.000 đồng ẢNH: AN HUY
“Đối với những trường hợp xe đậu lấn chiếm nhưng có tài xế, giấy tờ đầy đủ và chịu hợp tác thì đoàn sẽ lập biên bản xử phạt tại chỗ và nhắc nhở. Còn xe đậu lấn chiếm, tài xế vắng mặt hay không có giấy tờ thì mới bị cẩu đi”, ông Hải nói.
Trong sáng cùng ngày, đoàn cũng gặp một tình huống “dở khóc dở cười”, lúc 11 giờ 50, khi đến trước tòa nhà số 149 – 151 Nguyễn Du, phát hiện 3 ô tô đậu lấn chiếm, đoàn đã lập biên bản và cẩu đi. Trong đó, có một chiếc xế hộp đậu tại đây, có chủ xe nhưng không có tài xế, đoàn buộc phải cẩu đi. Nhưng ô tô này khi tắt máy, bốn bánh xe đều bị khóa cứng không cẩu được.
Vị chủ xe này xin phép xử lý tại chỗ, nhưng ông Hải không đồng ý. Cuối cùng đoàn công tác phải dùng đến biện pháp cho xe nổ máy, một người phải ngồi trong xe thì xe mới cẩu đi được.
Ông Đoàn Ngọc Hải trao đổi với chủ xe vi phạm trên đường Nguyễn Du ẢNH: AN HUY

Chiếc xế hộp phải vừa nổ máy, có người ngồi trong xe mới cẩu đi được ẢNH: AN HUY
Một ô tô vi phạm trên đường Nguyễn Du cũng bị xử lý ẢNH: AN HUY
Những thanh thép mái che trước tòa nhà Sài Gòn Center bị máy cắt tháo dỡ ẢNH: ĐỘC LẬP
Nhiều thanh thép ngổn ngang trên vỉa hè Nam Kỳ Khởi Nghĩa khi bị tháo dỡ mái che ẢNH: AN HUY
Chậu kiểng được chở đi trên đường Nguyễn Du (Q.1) ẢNH: AN HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.