Nhà trường dửng dưng chuyện học sinh lớp 1 bị ném mù mắt tại trường

27/04/2017 14:02 GMT+7

Cháu Vũ Phương Anh (học sinh lớp 1, trường Tiểu học xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị bạn ném thước gây mù mắt tại trường, nhưng nhà trường lại thiếu trách nhiệm , gây bức xúc cho gia đình.

Theo chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi, tạm trú tại xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) - mẹ cháu Vũ Phương Anh, khoảng 16 giờ ngày 15.1.2016, chị nhận được thông tin con gái bị bạn ném thước trúng mắt khi đang ở trường. Vì đang làm ăn tận tỉnh Yên Bái nên chị Hà gọi điện cho cho gia đình ngoại đưa cháu đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, đồng thời tức tốc bắt xe về quê.
Do mắt của Phương Anh bị thương quá nặng, nên sau đó cháu được Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán mắt của Phương Anh bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng, vỡ nhãn cầu, mất tổ chức nội nhãn, bong võng mạc, xuất huyết nội nhãn, tiên lượng sẽ bị mù vĩnh viễn 
“Sau khi phẫu thuật và hồi sức gần 2 tháng trời, gia đình đưa cháu về tiếp tục đi học. Cả quá trình cháu bị nạn, điều trị tại bệnh viện, gia đình nhận được 10 triệu đồng từ hội cha mẹ học sinh quyên góp. Sau đó tôi có hỏi trách nhiệm của trường trong việc quản lý học sinh thì nhà trưởng bảo không có trách nhiệm gì. Suốt quá trình cháu điều trị, nhà trường cũng không hề đến viện thăm hỏi, động viên cháu lấy một câu”, chị Hà kể thêm.
Trường tiểu học Hải An, nơi cháu Phương Anh đang theo học Ảnh Phúc Ngư
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vào giờ giải lao giữa các tiết học chiều ngày 15.1.2016, trong khi đùa nghịch, em Lê Ngọc Tuấn (lớp 1B) dùng thước gỗ đã gãy ném vào em Nguyễn Hữu Quốc Bảo (lớp 1A), nhưng không may trúng vào mắt trái em Phương Anh. Thời điểm xảy ra vụ việc, Phương Anh không tham gia chơi cùng các bạn mà chỉ đứng ở cửa lớp quan sát các bạn chơi.
Bà Lê Thị Lương (64 tuổi, ngụ tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) - bà ngoại cháu Phương Anh, cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà không oán trách cháu Tuấn (người ném thước vào em Phương Anh - PV) vì các cháu còn nhỏ, chưa hiểu biết chuyện. Nhưng bà cho rằng nhà trường thiếu trách nhiệm, vì từ khi cháu Phương Anh điều trị, về nhà, bà chưa thấy lần nào giáo viên hay lãnh đạo nhà trường đến hỏi thăm.

tin liên quan

Chào thầy dạy toán bằng tiếng Anh, học sinh bị đánh
Ngày 21.3, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm giáo dục - nghề nghiệp TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết đã thay giáo viên dạy môn toán sau khi người này uống rượu trước giờ lên lớp và dùng thước gỗ đánh học sinh.
Gia cảnh chị Hà cũng rất khó khăn, 2 vợ chồng chị sau khi lấy nhau đã chuyển lên tỉnh Yên Bái làm ăn sinh sống. Vợ chồng chị sinh được 2 đứa con, đứa đầu hiện đang học lớp 5, nhưng do chồng vi phạm pháp luật đang thụ án, nên chị Hà phải đưa 2 cháu về quê ngoại ở xã Hải An, nhờ bà ngoại chăm sóc và học hành.
Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, ông Phạm Hữu Hưng, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hải An, xác nhận sự việc cháu Phương Anh bị bạn ném thước gây mù mắt trong giờ ra chơi. Tuy nhiên, ông Hưng từ chối cung cấp thêm thông tin rồi tắt máy.
Sáng 27.4, phóng viên Thanh Niên đã liên lạc với ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia để phản ánh sự việc, thì vị lãnh đạo này nói: "Để tôi trao đổi lại với anh em. Nó (vụ việc em Phương Anh bị mù mắt - PV) từ năm ngoái cơ. Từ lâu rồi. Cháu đã mổ mắt bình thường rồi, có cái gì nữa đâu mà cứ phải quy trách nhiệm, trách nhiếc!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.