Hai cảnh sát lôi bác sĩ David Dao khỏi máy bay bị sa thải

18/10/2017 09:36 GMT+7

Văn phòng Tổng Thanh tra Chicago cho hay hai cảnh sát có hành vi dùng bạo lực cưỡng chế bác sĩ David Dao khỏi máy bay hồi tháng 4 đã bị sa thải.

Ông David Dao, 69 tuổi, đã nhập viện trong tình trạng mũi, miệng rỉ máu do chấn thương trong lúc bị kéo lê dọc theo lối đi ra khỏi máy bay vì không chịu nhường ghế cho nhân viên của hãng hàng không trên chuyến bay chuẩn bị cất cánh từ phi trường quốc tế O’Hare ở thành phố Chicago đến Louisville,bang Kentucky vào ngày 9.4.

Những clip do các hành khách có mặt trên máy bay lúc đó ghi lại đã khiến dư luận thế giới phẫn nộ.

Theo Reuters, vụ sa thải hai người kéo lê ông David Dao đã được trình bày trong báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Chicago, công bố vào ngày 17.10 (giờ địa phương).

 “Như chúng tôi đã nói rõ, Cơ quan Hàng không Dân dụng Chicago đang áp dụng mọi biện pháp trong khả năng của mình để đảm bảo rằng sự việc tương tự không bao giờ xảy ra một lần nữa”, theo Reuters dẫn lời ông Lauren Huffman của cơ quan này.

Báo cáo không đề cập đến danh tính của các cảnh sát, nhưng cho biết trong đó có một người chịu trách nhiệm khiến tình hình trở nên không thể vãn hồi. Bên cạnh đó, có thêm hai cảnh sát cũng bị đình chỉ công tác 5 ngày.

Theo giới hữu trách, quyết định sa thải đã được thi hành vào tháng 8.

Bình luận về quyết định sa thải cảnh sát, luật sư Thomas Demetrio, đại diện cho ông Dao, nói thân chủ mình không thù hằn cũng không vui vẻ gì với kết cục này. Tuy nhiên, ông Demetrio nhấn mạnh vụ việc là một bài học cho những nhân viên công lực khác.
Sau vụ việc hồi tháng 4, United Airlines bị dư luận chỉ trích dữ dội và công khai xin lỗi, chấp nhận bồi thường một khoản tiền không được tiết lộ cho ông Dao, người bị vỡ mũi và gãy 2 chiếc răng. Hãng bay không bị cơ quan chức năng Mỹ xử phạt nhưng Tổng giám đốc Oscar Munoz phải điều trần và xin lỗi trước Hạ viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.