[ẢNH] Nông dân điêu đứng vì mưa trái mùa

08/04/2017 19:32 GMT+7

Nhiều ngày qua mưa lớn thất thường làm hàng ngàn hecta lúa, hoa màu tại Tây Ninh bị ngã rạp, ngập úng gây thiệt hại nặng nề, nông dân điêu đứng.

Ngày 8.4, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh, cho biết tính đến thời điểm này, 2 huyện Tân Biên và Gò Dầu đã có thống kê thiệt hại bước đầu lên đến 1.400 ha lúa, mì, hoa màu, thuốc lá…Ước tính thiệt hại ở 2 huyện này trên 14 tỉ đồng.
Cụ thể, theo thống kê của Phòng NN-PTNT H.Tân Biên, đợt mưa lớn từ ngày 31.3 – 2.4 vừa qua gây thiệt hại 792 ha. Trong đó 660 ha mì, 40 ha thuốc lá,42 ha hoa màu và 50 ha ớt tại địa bàn xã Mỏ Công và Trà Vong, ước tính thiệt hại trên 10 tỉ đồng.
Còn tại H.Gò Dầu, từ ngày 1-3.4 liên tục xuất hiện các cơn mưa trái mùa kèm theo dông đã làm cho 551 ha lúa của 384 hộ dân bị thiệt hại, 16 ha bắp của 18 hộ dân cùng nhiều diện tích mía, mì của người dân cũng bị ngập úng, ngã đổ. Ước tính thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng. Theo Phòng NN-PTNT H.Gò Dầu, thiệt hại xảy ra trên diện rộng với hàng loạt các xã Thạnh Đức, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, thị trấn Gò Dầu, Phước Đông, Bàu Đồn, Phước Thạnh và Thanh Phước. Hiện người dân đang tích cực dùng máy bơm nước, nạo vét khai thông mương thoát nước nhằm giảm thiệt hại.
Ghi nhận của PV Thanh Niên về đợt thiên tai này trên nhiều cánh đồng lúa tại Tây Ninh:
Những ngày này, người dân khắp nơi phải bơm nước liên tục để cứu lúa. ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Lúa ngã rạp, người dân phải tự cắt lúa bằng tay ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Đây là đồng lúa rộng hơn 0,25 ha bị ngã rạp đang được thu hoạch bằng máy cắt liên hợp của chị Đỗ Ngọc Phương (45 tuổi) tại ấp cánh đồng ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành. Chị Phương cho biết, với 0,25 ha này, nếu trúng ‎vụ chị thu khoảng được 90 dạ lúa. Thế nhưng, giờ thu hoạch chỉ còn chưa được một nửa. ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Theo lời chị Phương, chị thuê được máy cắt như thế này để thu hoạch đám lúa ngã vô cùng vất vả. Chị Phương cho biết, nếu số lúa này đứng chị chỉ tốn khoảng 500.000 đồng tiền thuê máy cắt trong khi lúa ngã chị phải năn nỉ người ta mãi mới nhận cắt với giá 1 triệu đồng. Trong khi đó, nếu thuê người cắt bằng tay lên đến 2 triệu đồng, đó là chưa kể không kiếm được người. ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Còn đây là đám lúa của anh Trần Thái Nguyên (43 tuổi, ngụ ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành) ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Những ngày này, anh Nguyên phải bơm nước từ sáng đến tối mịt. Thế nhưng, khi anh Nguyên bơm nước vừa vơi đi thì những cơn mưa trái mùa lại ập đến, nước lại lênh láng khắp ruộng ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Không thể cứu được, anh Nguyên đành phải bán lại toàn bộ cánh ruộng lúa ngã cho người ta thả vịt với giá 800.000 đồng ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Một cánh đồng khác ở ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, H.Châu Thành cũng trong tình trạng gục đầu. ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Xe chở lúa mắc lầy, người dân phải vác từng bao lúa lên tận bờ ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Cánh đồng dọc trục QL22B đi từ Hòa Thành, Trảng Bàng, Gò Dầu ẢNH: GIANG PHƯƠNG
 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.