Cảm động những chiến sĩ công an... xuống ruộng nơi vùng tâm dịch Covid-19

Thanh Khương
Thanh Khương
09/06/2021 18:34 GMT+7

Gần 20 chiến sĩ công an có mặt trên các cánh đồng lúa vàng rực để giúp người dân. Mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng thoăn thoắt đôi tay và vui vẻ khi gặt hơn 10 sào ruộng trong buổi sáng.

Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia Giang Sơn Đông (Hội nhiếp ảnh TP.HCM) ghi lại vào sáng 5.6 tại tâm dịch Bắc Giang – nơi đang có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất cả nước.

Lan tỏa hình ảnh đẹp

Là người tận mắt chứng kiến hình ảnh những chiến sĩ áo xanh, áo vàng đội nắng, xắn quần lội xuống ruộng ngập nước sâu, ông Giang Sơn Đông bày tỏ : “Thật sự rất xúc động khi thấy hành động của các chiến sĩ công an H.Yên Dũng. Tuy thời tiết hôm đó không nắng như những ngày trước nhưng lại rất oi bức, không có chút gió nào nên rất vất vả”.
Ông tâm sự: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, đang làm việc ở TP.HCM, thấy đồng bào quê hương như thế rất thương. Sau vài đêm liền mất ngủ, rồi đọc được thư kêu gọi tình nguyện từ Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang, trong đó có lĩnh vực truyền thông nên tôi quyết định lên đường tiến về tâm dịch”.
Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả1

Trên vai chiến sĩ Công an là đôi quang gánh đầy bó lúa vàng ươm

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả2

Trung úy Nguyễn Thị Tâm (Cán bộ Đội Tổng hợp) tham gia gặt lúa cùng đồng đội

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Ngoài công việc chụp hình, ông Giang Sơn Đông còn hỗ trợ các đoàn đem nhu yếu phẩm cho người dân cũng như trang thiết bị cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn.
“Hơn 10 ngày ở tâm dịch, tôi ấn tượng bởi tinh thần chiến đấu của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, các sinh viên tình nguyện… Đặc biệt là những ngày qua, nơi đây phải chịu nắng nóng lên tới 40 độ C. Họ phải mặc trên người bộ quần áo bảo hộ kín mít. Tôi muốn chia sẻ hình ảnh của các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch để lan tỏa nghị lực phi thường ấy tới nhiều người hơn”, nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả3

Nữ chiến sĩ lau mồ hôi trước khi gặt tiếp

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả4

Những chiến sĩ công an gặt lúa giúp dân giữa thời tiết oi bức 

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Lần đầu gặt lúa

Kể từ 0 giờ ngày 19.5, H.Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Đúng dịp lúa vào mùa gặt, nhiều hộ dân sống trong vùng tỏ ra lo lắng vì đang phải thực hiện cách ly tại nhà.
“Hiểu được trăn trở của bà con nên trước đó, các cán bộ đã xuống từng nhà thăm hỏi, khảo sát để giúp đỡ cho những gia đình nằm trong diện cách ly, neo người và đang còn gặt thủ công để lên phương án hỗ trợ hiệu quả”, thượng úy Phạm Văn Thương (Bí thư Đoàn thanh niên Công an H.Yên Dũng) cho biết.
Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả5

Mùa thu hoạch đáng nhớ của các chiến sĩ công an năm nay

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả6

Đằng sau hạt thóc vàng là hình ảnh nhễ nhại mồ hôi

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Thượng úy Thương bộc bạch: “Chúng tôi đã hứa trước với bà con nên không thể thất hứa được dù mới tiêm ngừa vắc xin Covid-19 vào sáng ngày hôm trước khiến nhiều anh em bị sốt. Đa số các đồng chí đều chưa làm việc này bao giờ, tuy có chút bỡ ngỡ nhưng ai cũng cố hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Bên cạnh niềm vui và tự hào vì các đồng đội dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ lời hứa với bà con, anh Thương còn bày tỏ: “Những lời động viên chân thành từ người dân là động lực rất lớn cho đoàn viên thanh niên, các cán bộ chiến sĩ trẻ của đơn vị vững vàng hơn khi tham gia vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hi vọng rằng những việc làm nhỏ bé ấy sẽ giúp cuộc sống của người dân ổn định hơn trong thời điểm khó khăn hiện tại”.
Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả8

Thượng úy Nguyễn Thị Huyền (Phó trưởng Công an xã Đồng Phúc) cũng có mặt giúp bà con trong vụ mùa

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả9

“Lần đầu” gặt lúa của các cán bộ

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả10

Ruộng ngập nước đến đầu gối

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả11

Các chiến sĩ thực hiện lời hứa với bà con dù mới tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vào sáng hôm trước

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Cảm động chiến sĩ Công an gặt lúa cho người dân vùng dịch trong tiết trời oi ả12

Màu áo xanh, áo vàng xen kẽ trên cánh đồng lúa vàng óng ả

ẢNH: GIANG SƠN ĐÔNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.