Chồng chém chết vợ vì đau thận mà không được chở đi bệnh viện

29/09/2016 20:32 GMT+7

Trong lúc cãi vã, ông Thoại lấy cái rựa dài rồi đứng chờ trong bếp cho đến khi bà Hương từ chuồng heo đi vào thì chém nhiều nhát vào đầu cho đến khi vợ bất tỉnh mới thôi.

Ngày 29.9, thượng tá Đào Thành Long, Phó trưởng Công an TX.An Nhơn (Bình Định), cho biết nghi phạm đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ cái chết của bà Huỳnh Thị Hương (46 tuổi, ở thôn Nam Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn).
Sáng 28.9, người dân thôn Nam Nhạn Tháp nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà bà Hương. Khi đến nơi, hàng xóm phát hiện bà Hương đã ngất xỉu, trên đầu có nhiều vết chém bằng rựa. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng bà Hương đã tử vong vào sáng cùng ngày.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TX.An Nhơn tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và nhanh chóng tạm giữ nghi phạm Trần Văn Thoại (46 tuổi), là chồng của bà Hương. Do ông Thoại trình bày là mình đang bị bệnh nặng nên được công an đưa đến Trung tâm y tế TX.An Nhơn để điều trị (có công an canh gác).
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TX.An Nhơn, khoảng 5 giờ sáng 28.9, vợ chồng ông Thoại chuẩn bị đồ đạc để cúng cha ông Thoại. Lúc đó, ông Thoại nói bị đau thận, yêu cầu bà Hương chở đi bệnh viện. Tuy nhiên, ông Thoại cho rằng bà Hương nặng lời với ông và không chịu chở đi.
Theo lời kể của ông thì hai vợ chồng cãi vã, xúc phạm nhau rất nặng lời. Ông Thoại thấy trên đầu bếp có cái rựa dài khoảng 70 cm liền lấy xuống, đứng chờ cho đến khi bà Hương từ chuồng heo đi vào thì bổ nhiều nhát vào đầu vợ. Khi bà Hương ngã gục, ông Thoại đến gần, tiếp tục dùng rựa bổ vào đầu nạn nhân cho đến khi bất tỉnh.
Ông Thoại khai rằng vợ chồng thường xuyên bất hòa và ông nghi vợ ngoại tình mặc dù không có chứng cứ. Mỗi khi say rượu, ông Thoại thường nổi máu ghen tuông và đánh vợ. Đêm trước khi xảy ra vụ án, hai vợ chồng cãi nhau, ông Thoại đã đánh vợ.

tin liên quan

Chồng giết vợ, ôm xác trong nhà nghỉ
Sáng 19.9, Công an H.Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ nghi can giết người trong nhà nghỉ.
Trước khi sống chung sống với nhau vào năm 2004, ông Thoại đã có một đời vợ và một con trai, còn bà Hương cũng đã có một đời chồng và một con gái. Hiện ông Thoại và bà Hương đã có chung với nhau một con gái 10 tuổi. Hàng xóm của vợ chồng ông Thoại cho biết bà Hương là phụ nữ giỏi, đảm đang. Mọi việc trong nhà như nuôi heo, nuôi bò, nấu rượu, làm đồng đều một tay bà Hương lo hết.
“Vợ chồng con gái tôi có mâu thuẫn với nhau lâu rồi. Mỗi khi uống rượu, Thoại thường ghen bóng, ghen gió và về nhà đánh vợ. Đã không ít lần cầm rựa chém vợ nhưng chưa có hậu quả xảy ra. Gia đình tôi ở xa, cũng nhiều lần hòa giải và khuyên con gái vì con mà cố chịu đựng. Ai ngờ lại xảy ra hậu quả như hôm nay để con trẻ mất mẹ, cha bị tù tội”, bà Nguyễn Thị Tiên (mẹ của bà Hương) nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.