Con gái giúp mẹ tái hợp mối tình đầu sau 32 năm

29/07/2016 20:26 GMT+7

Một phụ nữ ở Ấn Độ đã giúp mẹ mình gặp lại mối tình đầu và tác hợp để hai người làm đám cưới 32 năm sau khi họ chia tay vì bị gia đình phản đối.

Báo Times of India đưa tin ngày 21.7 vừa qua là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của bà Anitha Chembuvilayil, 52 tuổi, ở bang Kerala (Ấn Độ) khi bà làm lễ kết hôn với mối tình đầu là ông G Vikraman, 68 tuổi.
32 năm trước hai người đã yêu nhau tha thiết nhưng mối tình này tan vỡ vì bị cha của bà Chembuvilayil phản đối. Kể từ đó, hai người cắt đứt liên lạc nhưng vẫn khắc sâu trong lòng hình bóng của nhau.
Kết cục tươi đẹp của họ có được là nhờ nỗ lực của Aathira Dathan, con gái của bà Chembuvilayil. Trên tài khoản facebook của mình, Dathan đã kể lại câu chuyện tình sâu đậm nhưng đầy nước mắt của mẹ chị và ông Vikraman vào 32 năm trước khi họ còn trẻ.
Cuộc tình trắc trở
Bà Chembuvilayil và ông Vikraman (giữa) cùng hai cô con gái Ảnh: News Minutes
Dathan cho biết vào năm 1984, bà Chembuvilayil đang học lớp 10 ở thị trấn Ochira, bang Kerala. Cha của bà là một kỹ sư quân sự, luôn đặt địa vị cao quý của gia đình lên hàng đầu. Còn Vikraman, lúc đó là một thầy giáo và là một thành viên của đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M).
Hai người thường xuyên gặp nhau ở các cuộc họp của đảng CPI-M và đã phải lòng nhau. Họ yêu nhau say đắm và lên kế hoạch kết hôn.
Tuy nhiên, cha của bà Chembuvilayil không vui với cuộc tình này. Ông ấy cho rằng Vikraman chỉ là một thầy giáo và nhà hoạt động chính trị, không ngang hàng với gia thế của ông.
Ông buộc con gái phải nghỉ học và đe dọa rằng tính mạng của Vikraman sẽ gặp nguy hiểm nếu hai người còn tiếp tục quen nhau và làm đám cưới. Chembuvilayil buộc lòng phải vâng lời cha và cắt đứt liên lạc với Vikraman. Sau đó, Chembuvilayil bị ép cưới một người đàn ông khác do gia đình chọn lựa.
Vikraman đau khổ, vứt bỏ bộ váy cưới sari và dây chuyền vàng đã chuẩn bị sẵn cho cô dâu tương lai và rời Ochira đến sống ở làng Chavara cũng ở bang Kerala. Ông chôn chặt mối tình đầu trong lòng, không lấy vợ và dành hết cuộc đời mình cho các hoạt động chính trị.
Chembuvilayil cũng không còn là chính mình khi bị ép cưới người khác. Bà không bao giờ mỉm cười rạng rỡ nữa. Bà và chồng sinh hạ được hai người con gái gồm Dathan. Chồng của bà là một người nát rượu. Lúc Dathan lên 8 tuổi, cha cô uống rượu say và tự tử. Bà Chembuvilayil một mình nuôi hai con gái ăn học nên người.
Nước mắt ngày gặp lại
Về phần mình, sau mấy chục năm hoạt động chính trị, Vikraman quay trở lại thị trấn Ochira để nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông được tổ chức yêu cầu tham gia một bầu cử ở hội đồng địa phương. Trong khi tham gia một cuộc vận động tranh cử, Vikraman đã gặp lại bà Chembuvilayil.
Dathan cho biết: “Mẹ tôi đã kể cho tôi về ông ấy và cuộc gặp gỡ sau mấy chục năm xa cách. Tôi không thể ngủ tối hôm đó”. Dathan đã quyết định tìm gặp ông Vikraman để nói chuyện. Cô đã kể cho ông Vikraman về tình cảnh éo le của mẹ cô sau khi lấy chồng. Ông Vikraman đã khóc, khiến Dathan cũng không cầm được nước mắt.
Sau buổi gặp gỡ đó, Dathan quyết tâm tác hợp mẹ cô với Vikraman. Tuy nhiên, cả hai không chịu và khuyên cô hãy lo chuyện hôn nhân của mình trước. Chị gái của Dathan đã lấy chồng và sinh con nhưng Dathan chưa tính đến chuyện lập gia đình vì còn trẻ.
Nhưng để có thể thuyết phục mẹ cô và mối tình đầu kết duyên vợ chồng, cô đã kết hôn cách đây hai tháng. Trước lòng nhiệt thành của con Dathan, hai ông bà Vikraman và Chembuvilayil đã tổ chức đám cưới vào ngày 21.7.
Dathan nói: “Tôi lớn lên và chứng kiến những nỗi khổ của mẹ về nhiều điều trong cuộc sống. Tôi chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho bà ấy. Chỉ có những người con mới có thể nỗ lực giúp các bậc sinh thành hạnh phúc. Ngày 21.7 cũng là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.