Cụ ông 88 tuổi vẫn mê làm việc thiện

15/06/2017 16:02 GMT+7

Hơn 2 năm nay, cụ Nguyễn Long Thảo, 88 tuổi, ngụ ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, ngày ngày đều đặn đạp xe mang cơm trao tận tay những cụ ông, cụ bà neo đơn ở cùng ấp…

Khoảng 8 giờ sáng, từ căn nhà nhỏ của mình ở số 12 hẻm 15 đường Trần Văn Trà, ông Thảo lại đạp xe đi phát cơm cho gần 40 cụ già . Mỗi cụ được nhận 2 phần để ăn trưa và chiều.
VIDEO: Cụ ông 88 tuổi lặn lội phát cơm từ thiện
Ông Thảo cho biết nhiều ông, bà lớn tuổi trong ấp rất khó khăn trong việc ăn uống mỗi lúc con cháu vắng nhà, vì họ không thể tự nấu cơm được. Có người con cháu nấu để sẵn, nhưng khi đi lấy cơm ăn thì té luôn trong nhà. Thấy vậy, ông Thảo nghĩ đến việc đi phát cơm miễn phí cho các cụ.
Nghe có một người tốt bụng ở ngã tư Ao Hồ hay nấu cơm từ thiện nên ông Thảo tìm đến hỏi xin thì được người này đồng ý ngay.
Hiện nay danh sách phát cơm có 32 cụ. Có những nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, không chạy xe vào được, ông Thảo phải lội bộ gần 1 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.