Cúc họa mi đẹp nao lòng trong gió lạnh đầu đông

27/11/2016 08:22 GMT+7

Những chiếc xe chở đầy hoa trên phố Hà Nội như bản tin thời tiết đặc biệt. Nhìn hoa đào biết xuân đang đến, thấy loa kèn biết tháng 4 sang, và rồi, thấy cúc hoạ mi lại nao lòng biết đông đang về.

Cái nóng năm nay kéo dài tới tận cuối tháng 11 khiến trong lòng ai cũng tự hỏi không biết bao giờ trời mới lạnh. Đến khi những xe đạp chở đầy loài hoa trắng nhỏ tinh khôi mang tên cúc hoạ mi xuống phố, người ta mới yên tâm rằng cái lạnh đang về với Thủ đô Ảnh Kiều Dương
Chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ những ngày này tràn ngập cúc hoạ mi. Chợ họp rất sớm nhưng nhộn nhịp nhất vào khoảng 3 giờ đến 7 giờ sáng…
… để sau đó những bông hoa lại theo chân những tiểu thương len lỏi vào khắp phố phường của Hà Nội vừa kịp lúc thành phố thức giấc
Cúc họa mi là loài hoa nhỏ, cánh hoa mỏng manh trắng ngần, chỉ nở một mùa duy nhất vào lúc cuối thu đầu đông, khoảng 2 tuần rồi hết. Hoa được trồng rất nhiều ở những vườn hoa lớn như Nhật Tân, Tây Tựu rồi được bán đi khắp Hà Nội, ở cả những chợ hoa và những xe bán rong
Một xe chở đầy cúc hoạ mi trên phố Chả Cá
Những con phố bán nhiều cúc hoạ mi nhất là Giảng Võ, Yên Phụ, Hàng Bông, Mai Xuân Thưởng…
Cúc họa mi trong một hàng cà phê trên phố Lý Nam Đế. Với vẻ đẹp tinh tế, lâu tàn nên cúc họa mi hay được người Hà Nội mua về để chưng trong nhà tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu 
Tên tiếng Anh của cúc họa mi bắt nguồn từ cụm "Saxon" là "Day's eye", có nghĩa "con mắt ban ngày" để tả về loài hoa trắng muốt nở bừng trong ánh sáng ban mai và khép cánh khi chiều xuống

tin liên quan

Phập phồng mùa hoa kiểng Tết
Những ngày qua, người trồng hoa kiểng tại ĐBSCL tất bật sản xuất phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 với nhiều nỗi lo bởi thời tiết không thuận lợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.