Cùng bạn chơi trò xây lâu đài tuyết, bé trai 12 tuổi bị đè chết

15/12/2016 20:32 GMT+7

Một bé trai 12 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị chôn vùi trong một đống tuyết khổng lồ mà cậu và một người bạn đã xây lâu đài tại khu phố cổ Greenwich ở New York (Mỹ), theo BBC.

Joshua Demarast thiệt mạng nhưng cậu bạn Tyler Day may mắn sống sót sau khi bị chôn trong nhiều giờ liền và lực lượng cứu hộ đã phải đào bới đến 7 tấn tuyết mới cứu được cậu ra.
Tyler cho biết một chiếc xe ủi tuyết có thể đã khiến tòa lâu đài tuyết sụp đổ vì cậu đã nghe tiếng bíp bíp tiến đến.
Trước đó, những đứa trẻ đã xây lâu đài trên tại một đống tuyết khổng lồ được xe dọn đường thu gom lại ở một khu đất trống.
Joshua Demarast, 12 tuổi, đã thiệt mạng do lâu đài tuyết cậu xây bị sụp đổ. Ảnh chụp màn hình BBC
Joshua Demarast, 12 tuổi, đã thiệt mạng do lâu đài tuyết cậu xây bị sụp đổ. Ảnh chụp màn hình BBC
Chị của Tyler đã gọi cảnh sát sau khi cậu em không về nhà sau 5 giờ chiều. Cảnh sát đã huy động cảnh khuyển và theo dấu vết của cậu từ nhà trước khi tìm thấy chiếc xe trượt cạnh đống tuyết.
Cảnh sát trưởng Greenwich George Bell cho biết, các nhân viên cứu hộ rất bất ngờ khi thấy Tyler còn sống sót nhờ bị kẹt trong một khoang rỗng. Ông cũng khẳng định đó là một tai nạn và không ai nhìn thấy hai đứa trẻ ở đó lúc đống tuyết sụp xuống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.