Đứt ruột vì con đi học không trở về sau lũ

21/12/2016 12:01 GMT+7

Chiều 20.12, PV Thanh Niên đã đến trao số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình em Hoàng Thế Ái (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Hương Chữ, trú tại tổ dân phố 11, P.Hương Chữ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) thiệt mạng do lũ vừa qua.

Ngày 15.12, như mọi ngày em Ái đạp xe đi học một mình. Khi đến trường, em được nhà trường thông báo cho nghỉ học, nhưng em đã không về nhà mà đợi đến chiều mới về. Lúc này nước lũ đang dâng cao, em đã cố đạp xe vượt qua chỗ ngập sâu, nhưng do nước chảy xiết, em và cả chiếc xe bị nước cuốn trôi.
Sau hai ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 18.12, chính quyền địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể em ở đoạn bàu nước, cách vị trí bị nước cuốn khoảng 300 m.

tin liên quan

Đau đớn phận người trong lũ dữ miền Trung
Tui đang làm thì nghe nó la lên qua điện thoại là ba ơi, mau về nhà cứu em con. Nó đang đi vệ sinh thì núi phía sau nhà bị sạt lở, nó sợ sập nhà đè chết em gái (7 tuổi). Tới khi cái chết cận kề rồi mà nó còn nghĩ cho em nó...”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.