Giá rét mùa đông, người Hà Nội run rẩy mưu sinh giữa phố

Mặc cho giá lạnh, những người lao động vẫn phải dầm mưa chịu rét vì cơm áo gạo tiền.

Hà Nội những ngày gần đây đang trải qua đợt rét mạnh. Trời rét buốt kèm theo mưa nhỏ, nhiệt độ chỉ từ 12 – 15 độ C. Thế nhưng, mặc cho giá lạnh, những người lao động vẫn phải dầm mưa chịu rét vì mưu sinh.
Trên đường phố Thủ đô vào lúc 1 giờ sáng, khi cánh cửa của những ngôi nhà cao tầng đã đóng và ánh đèn đường vàng vọt phủ chiếu khắp nơi, Hà Nội lại trở về với vẻ trầm mặc vốn có của nó.
Ở ngoài, gió rít lên từng cơn buốt lạnh. Phố không còn đông đúc náo nhiệt như thường ngày, chỉ có những hàng quán đêm còn sáng đèn, những đốm lửa bập bùng của nhân viên trông bãi xe ngoài trời... Trên đường, một vài chiếc xe cũng lao nhanh vun vút để trở về với mái ấm gia đình.
Lặng lẽ nhặt nhạnh vài vỏ lon và mảnh bìa các tông bị ai đó vứt lại trên vỉa hè, đồng thời chìa đôi bàn tay chai sạn đã tím ngắt vì giá rét cho tôi xem, chị Thương kể chị làm cái nghề này đến nay cũng được hơn chục năm. Hằng ngày, công việc của chị thường bắt đầu từ 5 giờ sáng để đi bán rau.
Tầm 10 giờ trở ra, chị bắt đầu đến các xóm trọ, ngõ ngách để thu mua đồng nát và nhặt nhạnh những thứ đồ có thể bán được. Đến chiều, chị lại tiếp tục đi bán rau, rồi đêm xuống lại lang thang nhặt nhạnh phế liệu. Vất vả là vậy, nhưng chị vẫn phải cố gắng làm bởi công việc đồng áng ở quê không đủ để nuôi gia đình cùng hai con nhỏ đang tuổi đi học. “Lạnh và mệt lắm nhưng không dám về nhà nghỉ ngơi vì nghĩ đến con", chị Thương nghẹn ngào.
Mỗi tháng, chị cũng chỉ kiếm được thêm được 1 đến 2 triệu đồng để trang trải cuộc sống.
Câu chuyện của chị Thương là một trong vô vàn những câu chuyện của hàng nghìn người dân làm nghề lao động tự do ở Hà Nội. Giữa cái rét như cắt da cắt thịt, trên khắp các con phố của thủ đô Hà Nội, họ vẫn lặng lẽ làm việc với mong muốn kiếm thêm chút tiền để chuẩn bị cho những ngày Tết đã cận kề.

Chị Nguyễn Thị Nga, công nhân công ty vệ sinh môi trường Hà Nội ngồi nghỉ ngơi sau khi dọn vệ sinh. Mặc dù đã là 12 giờ đêm, nhưng chị vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc của mình
Đêm xuống nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 12 độ C, những người bán hàng tranh thủ ngồi quây quần trò chuyện, đốt lửa sưởi ấm ngay tại nơi bán hàng
1, 2 giờ sáng, những xe bán hàng đêm vẫn sáng đèn trên phố Hàng Đường. Trời về đêm rét hơn khiến công việc của những người bán hàng càng thêm vất vả. Chị Hiền – người bán hàng trên phố Hàng Đường cho biết: “Công việc bắt đầu từ 3 giờ chiều cho tới tận 3, 4 giờ sáng. Chồng chị thì bán bia ở phố cổ còn chị bán hàng ở đây. Kết thúc buổi bán cũng gần sáng, về nhà nghỉ ngơi rồi lại tất bật chuẩn bị hàng cho buổi bán chiều
Phố Nguyễn Thiệp (phía sau chợ Đồng Xuân) vào lúc 3 giờ sáng. Vỉa hè, mái hiên của những cửa hàng sầm uất bỗng trở thành chỗ “ngả lưng” của nhiều người làm nghề thu gom phế liệu Ảnh Bảo Ngọc

Dù mới 4 giờ sáng, những người bán hàng rong trên phố Hàng Giấy đã phải dọn hàng bán. Điều ước giản dị của họ lúc này có lẽ chỉ là tấm áo ấm và một giấc ngủ trọn vẹn Ảnh Bảo Ngọc
Anh Huy, làm nghề kinh doanh hải sản ở chợ đầu mối Long Biên hóm hỉnh chia sẻ: “Làm lâu rồi cũng quen hết. Cơm áo gạo tiền cả thôi” Ảnh Bảo Ngọc
Trong tiết trời lạnh buốt, những người phụ nữ bốc vác đêm tại chợ đêm Long Biên (Hà Nội) vẫn âm thầm làm việc. Là một công việc vốn dành cho phái mạnh nhưng vì nỗi lo cơm áo cho gia đình nên họ phải chấp nhận làm công việc nặng nhọc

Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 16.12, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh xuống các tỉnh miền Bắc và được bổ sung vào 2 ngày sau đó. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm mạnh, xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.