Kỳ thú ở 'làng bích họa'

22/07/2017 07:32 GMT+7

Từ một khu dân cư hẻo lánh, xóm họ Đặng (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), đã trở thành một điểm đến hấp dẫn , với vẻ đẹp kỳ thú từ những bức họa trên tường nhà và cảnh sắc thiên nhiên.

Sáng sớm một ngày đầu tháng 7, chúng tôi vượt 150 km đến thăm “làng bích họa” ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, nằm sát biên giới Việt - Trung. Ở đó có xóm họ Đặng với những ngôi nhà vẽ tranh trên tường. Trời Đông Bắc hôm ấy oi ả, thi thoảng lại có những cơn mưa rào bất chợt, nhưng không làm giảm đi cái vẻ đẹp như tranh của ngôi làng. Những con đường uốn lượn, những cánh đồng lúa xanh, những ngôi nhà xinh xắn được tô vẽ bằng những bức tranh phong cảnh, xa xa là những dãy núi hùng vĩ... đã tạo nên một không gian kỳ thú, làm say lòng du khách.
Một nửa xóm vẽ tranh lên tường
Kể về sự ra đời của ngôi làng này, ông Ninh Văn Sáng, Phó bí thư Đảng uỷ xã Hải Sơn cho biết, sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, có 15 hộ dân là người Dao, mang họ Tằng đến khu vực này và lập nên một xóm mới ở thôn Pò Hèn, nay là xóm họ Đặng. Tuy hầu hết người dân trong xóm đều mang họ Tằng, nhưng chính quyền và người dân trong xã đều gọi đây là xóm họ Đặng, có lẽ vì phát âm chữ Tằng và Đặng gần giống nhau.
Ông Phùn Quốc Việt, Trưởng thôn Pò Hèn chia sẻ: cách đây hơn 1 năm, xã Hải Sơn triển khai xây dựng nông thôn mới, theo chủ trương của thành phố Móng Cái là đưa Hải Sơn thành điểm du lịch cộng đồng. Vì thế, chính quyền địa phương đã đầu tư hơn 700 triệu đồng để di dời chuồng trâu, bò ra xa nhà, làm vệ sinh toàn bộ thôn xóm. Ngoài ra, để tạo điểm nhấn cho xóm họ Đặng trong việc làm du lịch cộng đồng, chính quyền xã kêu gọi các hộ dân đồng ý vẽ tranh tường. Đến nay, toàn bộ xóm có khoảng 20 hộ dân, đã có gần một nửa số hộ chấp nhận cho chính quyền vẽ tranh lên các bức tường xung quanh nhà. Dưới bàn tay của các hoạ sĩ được mời về, những bức tường rêu mốc nay đã trở thành những bức họa đẹp về con người và cuộc sống vùng đất nơi đây. Những bức tranh vẽ ngày mùa ở bản người Dao; chú ếch xanh ngộ nghĩnh; bản làng với ruộng bậc thang…

tin liên quan

Khai trương hai làng du lịch cộng đồng miền núi
Ngày 23.6, Sở VH-TT-DL Quảng Nam phối hợp Công ty TNHH du lịch mạo hiểm Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức lễ khai trương hai làng du lịch cộng đồng Bhơ Hồông (xã Sông Kôn) và làng Đhơ Rồng (thị trấn P’rao, H.Đông Giang). Đây là không gian văn hóa đậm nét truyền thống của người dân tộc Cơ Tu ở vùng cao tỉnh Quảng Nam.
“Khách du lịch đông lắm”
Dẫn chúng tôi đi thăm “làng bích họa” trên những con đường bê tông sạch bóng, ông Việt tự hào kể về cuộc sống của xóm họ Đặng và thôn Pò Hèn. “Ở đây chúng tôi hơn 90% là người dân tộc Dao, nên việc thay đổi một thói quen lâu đời là rất khó. Tôi phải mất gần nửa năm trời đi vận động từng nhà để bà con đồng ý cho vẽ tranh. Ban đầu cán bộ thôn nêu gương trước, sau đó, mọi người thấy đẹp nên đã có 8 hộ dân đồng ý. Giờ khách du lịch đến đông lắm, mỗi tháng các hộ dân cũng có thêm vài triệu đồng, tiền làm dịch vụ du lịch”, ông Việt khoe.
Theo ông Việt, ngoài mùa màng, lên nương rẫy, người dân nơi đây gần như không có công việc gì khác. Nông thôn mới như luồng gió mát làm thay đổi cả bản làng. Điện đường thôn xóm vào buổi tối sáng bừng. Trước đây 8 giờ tối là người dân tắt đèn, nay đồng bào thức muộn hơn nhờ có khách du lịch. Nhiều người dân còn nuôi con giũi (chuột rừng), lợn rừng, bán trà hoa vàng để phục vụ du khách.
Đến Pò Hèn những ngày này, du khách không chỉ được nghe lại những câu chuyện lịch sử bi tráng, hào hùng, trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, khi cả đồn biên phòng Pò Hèn với 45 chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc, mà còn có dịp trải nghiệm “làng bích họa” và cuộc sống của đồng bào các dân tộc địa phương.
Ông Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Sơn cho biết, trước đây cả xóm họ Đặng lẫn thôn Pò Hèn rất ít người lui tới, nhưng từ khi người dân đồng ý vẽ tranh tường để làm du lịch cộng đồng, bộ mặt thôn bản đã hoàn toàn khác. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị UBND thành phố Móng Cái đầu tư hạ tầng tốt hơn nữa, để địa phương phát triển du lịch cộng đồng”, ông Vinh nói.
Ngoài “làng bích họa”, tại xã Hải Sơn du khách còn có thể thăm thác nước Cao Lan; ngắm cảnh hoặc mạo hiểm thì tắm sông Tràng Vinh; chụp ảnh tại cửa khẩu Pò Hèn, đài liệt sĩ Pò Hèn. Du khách cũng được thưởng thức món cá suối, thịt ngan đen hoặc cà sáy (vịt lai ngan) hoặc mua về các sản vật địa phương gồm trà hoa vàng, khau nhục (thịt hầm với vị thuốc), bánh chưng nếp cẩm, thổ cẩm. Tại Hải Sơn, đã có khoảng 10 cơ sở kinh doanh ăn uống, 3 nhà nghỉ để sẵn sàng đón du khách…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.