Mẹ biết đứa nào học kém nhất lớp con không?

23/01/2016 05:08 GMT+7

* Cô bé là học sinh lớp 2 đi học về, gọi mẹ: - Mẹ ơi, mẹ có biết cái đứa học kém nhất lớp con không hả mẹ?

* Cô bé là học sinh lớp 2 đi học về, gọi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ có biết cái đứa học kém nhất lớp con không hả mẹ?

- Không, làm sao mẹ biết được.
- Chắc chắn mẹ có biết, vì đó chính là con!
* Một anh chàng đến hiệu cắt tóc để cạo mặt. Ông thợ thấy má anh ta hõm quá, khó cạo, nên lấy trong ngăn kéo bàn ra một hòn bi bằng gỗ đưa cho anh ta.
- Anh nhét nó vào miệng cho má phồng lên đi.
Anh chàng bỏ hòn bi vào miệng. Ông thợ bắt đầu cạo, nhanh và khéo. Bỗng anh kia nói:
- Hình như tôi đã nuốt mất hòn bi...
- Không vấn đề gì. Chỉ có điều là mai anh nhớ mang nó đến đây nhé. Vì trong các khách hàng của tôi, không chỉ riêng anh hõm má. Mà anh đâu phải là người đầu tiên nuốt hòn bi này...
* Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
- Nếu tôi cho rằng ông cần mổ, thì ông có đủ tiền để mổ không?
- Thưa bác sĩ - bệnh nhân đáp - ta hãy đặt vấn đề theo một cách khác. Nếu tôi không có tiền, bác sĩ có nhất quyết cho rằng tôi cần mổ hay không?
* Chủ hãng nói chuyện với người đến xin làm kế toán:
- Chắc hẳn anh có biết thế nào là kế toán hai mặt chứ?
- Thưa ông, tất nhiên ạ. Hồi nọ, ở nơi làm việc cũ của tôi, tôi còn biết làm kế toán ba mặt kia. Cuối năm khi phải làm báo cáo lợi nhuận, tôi đã làm những 3 bản. Với ông chủ, là bản lợi nhuận thật. Với các cổ đông, là bản cho thấy công việc làm ăn không có lãi. Còn với thanh tra thuế, là bản cho thấy kinh doanh bị thua lỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.