Người Sài Gòn 'bỏng rát' với nắng nóng: Hầm hập và dịu mát dưới hàng cây xanh

Anh Lê
Anh Lê
14/04/2019 13:16 GMT+7

Nếu như ở Sài Gòn có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô thì đường Sài Gòn cũng có hai loại, có những con đường xanh mướt mát và cũng những con đường nắng “bỏng rát”.

Trong những ngày Sài Gòn nắng như đổ lửa, ở các con đường không bóng cây, nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống. Người đi đường dù đã trùm kín mít vẫn không thoát khỏi cảnh chịu nóng rát.
Nhắc đến những con đường không cây, người ta nghĩ ngay đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Bởi vì người ta tiếc cho một thời “hoàng kim” của con đường đã từng rợp bóng mát.
Đèn đỏ ở nơi không bóng cây trở thành những giây phút ám ảnh của người đi đường, đếm từng giây mong đến đèn xanh
Sinh viên và dân văn phòng tranh thủ đi ăn trưa rồi nhanh chóng quay về. Bạn Thu Hà (sinh viên trường ĐH Sài Gòn) cho biết: “ Bọn em là sinh viên nên thường ăn ở những quán hàng rong là nhiều, nhưng xung quanh đây nắng quá không có chỗ ngồi nên tranh thủ mua về trường ăn cho đỡ nóng”
Trường ĐH Sài Gòn đã từng được hàng cây che bóng mát rượi, nhưng nay sinh viên phải 'méo mặt' mỗi khi bước ra khỏi cổng trường
Ở Đường Hai Bà Trưng (quận 1) kéo dài qua hết đường Phan Đình Phùng (Q. Phú Nhuận) dường như không có bóng cây nào xuất hiện, nắng rọi vào tận trong nhà. Đặc biệt là vào khoảng giữa trưa, nắng rọi xuống mặt đường bỏng rát
Ông Từ An (64 tuổi, ngụ Q.3) làm bảo vệ cho một cửa hàng quần áo trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) liên tục phe phẩy chiếc quạt nhựa cho đỡ nóng. Ông An cho biết: “Con đường này nào giờ không có bóng cây, mà thời tiết càng ngày càng nóng, do phải trông xe nên tôi ngồi ngoài này quạt không ngừng tay, ngày phải tắm 2,3 lần do chút xíu là mồ hôi lại chảy ướt áo”
Nắng chiếu vào tận trong thềm nhà nên xe cộ, hàng quán, quần áo đều được che chắn kĩ
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Bình Thạnh) hướng từ ngã Tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu cũng chịu cảnh đường không cây, nắng rát
Trùm kín nếu không muốn bị bỏng da
Đường không cây xanh, nắng chói khiến ai cũng nhăn mặt
Buôn bán trốn nắng nóng
Sẽ thật là một thiếu sót lớn nếu như một nước nhiệt đới như Việt Nam lại thiếu đi những hàng cây xanh mướt, đầy sức sống như thế này
Những con đường có hàng cây thẳng tắp, che bóng mát cho người đi đường. Ảnh chụp trên đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1
Thảnh thơi đạp xe không sợ nắng
Gốc cây xanh trên đường Trương Định (quận 3) cũng là nơi buôn bán, nghỉ ngơi của những gánh hàng rong
Người lớn tuổi có thể ngồi dưới gốc cây vừa nói chuyện vừa hóng gió trời trên đường 3/2 (quận 10)
Hàng cây ven đường gần công viên Lê Văn Tám là nơi nghỉ trưa của những người chạy xe ôm
Dừng đèn đỏ dưới bóng cây hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.