Người Sài Gòn lặng lẽ kiếm từng đồng xuyên đêm mùa Tết Kỷ Hợi

Hoài Nhân
Hoài Nhân
02/02/2019 13:05 GMT+7

Trước thềm năm mới, người Sài Gòn vẫn tất bật mưu sinh. Bán hoa kiểng, đồ trang trí Tết, viết câu đối, vẽ bao lì xì... là những cái nghề chỉ đợi Tết để làm.

Tết đến gần lắm rồi. Bên cạnh một Sài Gòn lung linh rực rỡ, một Sài Gòn xúng xính áo mới là những phận đời... xuyên đêm. Họ bán tất tần tật những gì gọi là Tết. Họ căng mình để canh giữ những chậu mai, chậu quất... mà họ xem như cả gia tài. 
Trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đa số hoa kiểng được bày bán ngay ở vỉa hè nên người bán phải ngủ cạnh bên để trông giữ HOÀI NHÂN
Không khó để bắt gặp những chiếc giường "dã chiến" thế này tại các địa điểm bán hoa kiểng Tết HOÀI NHÂN
"Nằm là nằm vậy, chứ ngủ được bao nhiêu. Nghe rục rịch là bật dậy liền. Vườn mai bạc tỉ đâu giỡn được, có gì không biết lấy đâu mà đền cho chủ", ông Nguyễn Thành Tâm (59 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), quản lý một vựa mai trên đường Phạm Văn Đồng, chia sẻ HOÀI NHÂN
Quá nửa đêm, những người chăm sóc mai Tết vẫn miệt mài làm việc. Ông Nguyễn Văn Mến (50 tuổi, quê Bến Tre), chủ một vựa cây kiểng ở khu chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q.7), cho biết, nhiều cây mai năm nay có dấu hiệu nở sớm khiến nhiều nhà vườn lo sốt vó HOÀI NHÂN
Ở một góc đường Lê Quang Định (Q.Bình Thạnh), ông Sáu Dưa tươi cười bên hàng dưa hấu hồ lô của mình HOÀI NHÂN
Những hàng trái cây chưng Tết bán thâu đêm suốt sáng HOÀI NHÂN
Một chủ cửa hàng bán vật dụng trang trí Tết đang tính toán lại chi tiêu trong ngày. Những đồ vật như dây đồng tiền, hoa mai, pháo nhựa treo, bao lì xì... chỉ bán được trong những ngày xuân HOÀI NHÂN
Một nhân viên cửa hàng đồ trang trí trên đường Nguyễn Văn Nghi (Q.Gò Vấp) treo thêm những dây pháo giả vì món này bán rất "chạy" HOÀI NHÂN
Tại phố Ông Đồ (Nhà Văn hóa Thanh Niên Q.1), nhiều gian hàng viết chữ thư pháp, câu đối thu hút nhiều người đi chơi Tết. Để nhanh chóng giao sản phẩm cho khách, nhiều người dùng máy sấy để hong cho mực mau khô HOÀI NHÂN
Một người phụ nữ giới thiệu những bộ quần áo Tết bên gian hàng của mình HOÀI NHÂN
Chăm chú sáng tạo những chiếc dĩa gỗ chưng Tết HOÀI NHÂN
Phong bao lì xì viết chữ theo ý muốn được nhiều người thích thú đặt hàng. Người viết chữ phải luôn tập trung cao độ để tránh hư hỏng HOÀI NHÂN
Những họa sĩ tất bật làm việc bên gian hàng vẽ tranh chân dung. Tranh trên giấy có giá 200.000 đồng/bức, tranh trên gỗ giá 300.000 đồng/bức HOÀI NHÂN
Ông lão bán phụ kiện chụp ảnh Tết dùng thử... sản phẩm cho mọi người "mục sở thị" HOÀI NHÂN
Nhiều bạn trẻ tranh thủ kinh doanh bằng công việc bán "heo đất handmade". Những chú heo được "khoác" áo dài Tết xanh đỏ ngộ nghĩnh có giá trên dưới 150.000 đồng/con HOÀI NHÂN
Sắc xuân nhuộm cả lên thùng nước của những người bán hàng rong trong những ngày cận kề Tết Kỷ Hợi HOÀI NHÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.