Nơi độc nhất ở Biên Hòa bán những món hàng 'nghĩa địa' nặng tay

02/01/2017 14:05 GMT+7

Tại khu "chợ" bán hàng "nghĩa địa" ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai), người mua dễ dàng lựa chọn được các mặt hàng phục vụ lao động sản xuất với giá cực kì hấp dẫn.

Dọc QL1A, đoạn từ P.Tân Biên (TP.Biên Hòa) đến xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom, Đồng Nai), mấy chục năm qua đã hình thành một khu "chợ" chuyên bán các loại đồ cũ.
Trên đoạn đường này, mỗi khu vực chuyên bán một mặt hàng riêng biệt, từ phụ tùng ô tô, thiết bị, máy móc cũ phục vụ đủ mọi lĩnh vực, nghành nghề như: công - nông - lâm nghiệp cho đến xây dựng.
Hàng trăm cửa hàng nằm san sát nhau, bày bán đủ các thể loại mặt hàng, kích thước và mẫu mã. Hàng hóa ở đây được chủ cửa hàng tếu táo gọi là hàng "nghĩa địa", hàng "hổ lốn". Sở dĩ gọi vậy là vì các mặt hàng nhập khẩu này đều đã qua sử dụng, một số được nhập về theo dạng phế liệu, sắt vụn của nước ngoài.
Anh Phạm Văn Phú (24 tuổi), chủ cửa hàng điện cơ Phú cho hay, anh mở cửa hàng chuyên cung cấp các loại máy: khoan, đục, mài, hàn và dụng cụ chuyên dụng đã hơn 6 năm nay.
Các loại máy này chủ yếu nhập máy cũ từ các nước Nhật, Mỹ về. Dù là máy cũ nhưng linh kiện, máy móc còn khá bền và giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng mới do Trung Quốc sản xuất nên được nhiều người cả trong lẫn ngoài tỉnh tìm mua.
Là hàng "nghĩa địa" nên khi nhập về đều phải được sửa chữa, tân trang lại cho mới. Các cửa hàng bán đồ cũ cũng kiêm luôn việc sửa chữa và bảo hành cho khách. Do "ăn nên làm ra" với nghề bán đồ cũ nên gia đình anh Phú đã phát triển tới cả chục cửa hàng kinh doanh các loại máy cơ khí cũ ở TP.HCM và TP.Biên Hoà.
Có cửa hàng thì chuyên cung cấp các loại cáp, ba lăng, xích, tời, tăng đơ,... cũ nhập khẩu.
"Các mặt hàng cáp, xích, ba lăng ở cửa hàng đều là hàng nội địa của các nước Mỹ, Nhật, Nga, ... nên chất thép và độ bền rất cao. Do đó, dù là đồ cũ nhưng giá thành lại cao hơn đồ mới hiện nay. Nhiều loại tăng đơ do Mỹ sản xuất đến nay là hàng hiếm mà chỉ có cửa hàng tôi mới có", anh Ngọc Thạch, chủ cửa hàng cáp Đức Tín tiết lộ.
Bên trong một cửa hàng ở "chợ" bán đồ "nghĩa địa".
Móc sắt, xích cũ được nhập về bán cho thị trường trong nước
Kích và dây tời được tân trang mới để bày bán
Vòng bi, bạc đạn được "rã" từ các ô tô cũ bán phế liệu.
Ốc vít, lò xo, chi tiết máy được bày bán từng mớ cho người mua tha hồ lựa chọn
Ông Lê Quang Chanh (55 tuổi, chủ tiệm bán máy may Quang Chanh) cho biết, ông làm nghề buôn bán máy may cũ đến nay gần 25 năm. Ông thường mua trọn gói từng lô các loại máy như: máy may, vắt sổ và máy cắt nhập từ Nhật, Indonesia, Thái Lan về bán lại cho thị trường trong nước.
Hầu hết máy may đã qua sử dụng nên khi nhập về phải sửa chữa, tân trang lại cho mới.
Thùng sắt và nhiều phụ kiện, phụ tùng cho ô tô, xe cải tiến.
Khu "chợ" bán đồ cũ này luôn đông đúc và thu hút người mua, nhất là những người có điều kiện kinh tế eo hẹp hoặc người làm các công trình nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.