Sập giàn giáo làm chết người ngay trung tâm TP.HCM: Hẻm 25 trắng đêm không ngủ

Hoài Nhân
Hoài Nhân
23/11/2018 08:01 GMT+7

Sập giàn giáo khiến 1 người chết, 1 người bị thương tại số 25/21 Tôn Thất Tùng (Q.1, TP.HCM). Người dân trong hẻm thức trắng đêm, thắp nhang cho nạn nhân xấu số. Nhiều người không dám vào nhà vì ám ảnh vụ tai nạn.

[VIDEO] Ông bán hủ tiếu kể lại khoảng khắc vụ sập giàn giáo ở quận 1
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 22.11, trong lúc nhiều công nhân đang tăng ca thi công tại căn nhà số 25/11 đường Tôn Thất Tùng thì giàn giáo bất ngờ đổ sập.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Tai nạn khiến một khối bê tông lớn đè chết một công nhân trông coi khu vực công trình. Đồng thời một người đàn ông bán mì gõ cạnh đó bị thương, nhưng được người dân xung quanh kịp thời đưa vào bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu.
[VIDEO] Ông Đoàn Ngọc Hải nửa đêm tới hiện trường vụ sập giàn giáo ở quận 1
Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm khi tai nạn xảy ra HOÀI NHÂN
Xe cứu hỏa, xe cấp cứu túc trực bên ngoài HOÀI NHÂN
Vụ tai nạn khiến khu vực này mất điện, nhưng nhanh chóng được khắc phục sau đó để chiếu sáng, phục vụ việc xử lý hiện trường HOÀI NHÂN
Xe cẩu được điều động đến hiện trường, nhưng gặp khó khăn vì vướng tấm biển khu phố văn hóa đầu con hẻm 25 HOÀI NHÂN
Tấm biển nhanh chóng được lệnh gỡ xuống để xe cẩu vào hẻm HOÀI NHÂN
Một phần mái phía trước rớt xuống làm sập sàn thao tác, sập giàn giáo đang bao che phần ban công từ tầng 2 đến tầng 4 HOÀI NHÂN
Nhiều lãnh đạo phường, quận có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc HOÀI NHÂN
Ông Đoàn Ngọc Hải cũng trực tiếp có mặt để xem xét hiện trường, thăm hỏi người dân trong con hẻm HOÀI NHÂN
Bên trái căn nhà xảy ra sự cố, là căn nhà có 12 nhân khẩu. Bà Xíu, một thành viên trong nhà này vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: "Nhà tôi nằm sát vách! Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe ầm ầm ầm. Tôi hồn vía lên mây chạy qua kêu con Hạnh (con bà Xíu - PV) thì thấy vợ chồng con cái nó trốn trong tủ. Tôi lật đật hỏi sao không chạy ra đường kẻo nhà sập, rồi tôi tung cửa ra. Lúc đó mấy đứa nhân viên bán cửa hàng ba lô đối diện đang bươi bươi trong đống đổ nát để cứu người, có chủ nhà với nhà thầu nữa".
Cách đó chỉ vài căn là một gia đình đang có hữu sự. Anh Thọ, một thành viên trong tang gia cho biết, khi đang ngồi trước cửa nhà, một tiếng động lớn làm anh giật mình.
"Khói bụi tung lên mù trời! Tôi nhào vô kéo 2 người nhà tôi về, rồi quay trở ra phụ nhiều người khác vì biết có người bị kẹt. Chúng tôi lôi được ông mì mõ (người đàn ông chủ xe mì gõ cạnh số nhà 25/21 - PV) ra để đi cấp cứu. Còn người kia bị khối bê tông to đè ngay đầu không cứu được. Lúc đó còn một khối bê tông bên trên, dây điện đứt tùm lum cực kỳ nguy hiểm, tôi liền gọi 114 xuống", anh Thọ kể.
[VIDEO] Trắng đêm bên hiện trường vụ giàn giáo sập, đè chết người ngay trung tâm TP.HCM
Ngoài ra, nhiều người dân trong con hẻm cũng cho biết, trước đây, đã nhiều lần họ góp ý với chủ nhân ngôi nhà số 25/21 xây sai quy cách, ảnh hưởng nhà bên cạnh. Nhà này cũng có chiều hướng nghiêng về một bên, khi thi công cải tạo còn có nhiều gạch đá, cây cối rơi vãi. Người dân cũng đã kiến nghị lên cơ quan chức năng, nhưng chưa kịp xử lý thì sự cố đã xảy ra.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tang gia cạnh bên ngôi nhà xảy ra sự cố HOÀI NHÂN
Chiếc rạp đám tang trong con hẻm được nhấc bổng lên khi xe cẩu tiếp cận đống đổ nát HOÀI NHÂN
3 giờ sáng, những người dân trong con hẻm vẫn chưa hết bàng hoàng. Những hộ dân sát cạnh căn nhà 25/21 cho biết, khoảnh khắc mọi thứ đổ sập, họ không biết phải chạy ra hay chạy vào vì hoảng loạn HOÀI NHÂN
Bà Xíu rùng mình: "Sáng nhà tôi bán hủ tíu, trưa bán cơm, phải vào lúc tụi học sinh ghé ăn đông mà xảy ra... thì chắc tiêu rồi, tối còn đỡ đó" HOÀI NHÂN
Bà Tuyết (60 tuổi) cho biết: "Tôi ở bên kia đường, nghe người ta báo "thằng Mì (người đàn ông chủ xe mì gõ cạnh số nhà 25/11 - PV) nó bị nhà sập đè rồi" nên lật đật chạy qua thì thấy tan hoang. Nó có thằng con trai, hay đi giao mì gõ, tôi vẫn thường gọi điện thoại kêu giao" HOÀI NHÂN
Những đứa trẻ trong nhà bà Xíu được giục vào nhà ngủ để sáng mai còn đi học HOÀI NHÂN
Chị Hạnh đề nghị mọi người trong hẻm cùng thắp nhang cho người đàn ông xấu số HOÀI NHÂN
Anh Thọ là người chứng kiến toàn bộ sự vụ vì đang ngồi bên ngoài HOÀI NHÂN
3 giờ sáng, những đứa trẻ vẫn không dám vào nhà vì sợ HOÀI NHÂN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.