Sinh con xong bỗng buồn vô hạn

28/01/2008 10:53 GMT+7

(TNO) Làm mẹ, đó có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của những ai từng mang nặng, đẻ đau, từng mong mỏi suốt 9 tháng 10 ngày để được ẵm trên tay giọt máu của mình. Nhưng nhiều bà mẹ không hiểu tại sao sau khi đứa con chào đời, trong lòng mình lại tràn ngập một cảm giác buồn nản vô cùng, chỉ muốn khóc thật lớn, lúc nào cũng cáu gắt…

Và họ mặc cảm vì điều đó, mặc cảm vì nghĩ rằng mình không phải là một người mẹ thương con. Bác sĩ Lê Quốc Nam, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viên Tâm thần TP.HCM cho biết tâm trạng trên là điều rất bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sản phụ cần đến bác sĩ càng sớm càng tốt.

>>Bấm vào đây để nghe tư vấn của bác sĩ Nam
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.