Thiên nhiên qua ống kính của nhiếp ảnh gia

02/01/2010 18:21 GMT+7

(TNO) Có tuyết trắng xóa, có ánh bình minh, có lũ lụt và cũng có cầu vồng..., những bức ảnh như những mảnh ghép của môi trường sống ở khắp các vùng đất trên thế giới, làm chúng ta phải suy ngẫm trong việc ứng xử để giữ gìn hành tinh xanh "khỏe mạnh" khi bước qua một thập niên mới.

Thanh Niên Online xin giới thiệu những bước ảnh trên:


Một cây khô trong mùa đông tại một ngôi làng ở Kosovo. Ảnh chụp đêm 31.12.2009


Quang cảnh khách sạn Pousada Sankay bị chôn vùi bởi bùn đất ở khu vực Angra dos Reis (Rio de Janeiro, Brazil) vào ngay ngày 1.1.2010 sau một cơn lũ


Cầu vồng được nhìn thấy quanh khu vực Kailua (Hawaii) vào ngày 30.12.2009


Mọi người chụp hình mặt trời mọc lên ở phía chân trời của ngọn núi Fuji (Nhật Bản) vào ngày 31.12.2009. Fuji là đỉnh núi cao nhất Nhật Bản, 3.776m, được xem là biểu tượng của sự may mắn trong năm mới


Đoàn người và lạc đà băng qua sa mạc Badia của Jordan vào ngày 29.12.2009


Tuyết phủ trắng xóa dày đặc tại một công viên ở Kiev (Ukraine) vào ngày 29.12.2009


Những con cá voi bị mắc cạn chết nằm phơi trên bãi biển ở Farewell Spit, một đảo phía Nam của New Zealand vào ngày 28.12.2009


Bầy nai tìm gặm cỏ trong một buổi sáng đầy băng giá ở công viên Richmond (London, Anh). Ảnh chụp ngày 23.12.2009


Cột khói khổng lồ của núi lửa Mayon (Manila, Philippines) bốc lên cao khi ngọn núi lửa này thức giấc vào ngày 23.12.2009. Khói và sức nóng của nó lan tỏa khắp cả khu vực gần 10km


Những chú chim bồ câu tự do bay lượn trên bầu trời của thủ đô Amman (Jordan). Ảnh chụp ngày 20.12.2009

Nguyên Mi
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.