Trà Leng một ngày của những ánh mắt chờ đợi mòn mỏi, nước mắt tuôn rơi

Độc Lập
Độc Lập
31/10/2020 08:05 GMT+7

Ở vùng cao Trà Leng (Quảng Nam) những ngày này, lực lượng cứu nạn đã dốc hết sức cho cuộc tìm kiếm những đồng bào mất tích sau vụ sạt lở núi kinh hoàng trong sự đợi chờ mòn mỏi của người thân họ.

Một ngày theo chân lực lượng cứu nạn (Quân khu 5, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, lực lượng tại chỗ) tìm kiếm 11 người còn mất tích sau vụ sạt lở ở Trà Leng (H.Nam Trà My) hôm qua 30.10, phóng viên Thanh Niên chứng kiến những nỗ lực không mệt mỏi, những giọt nước mắt đau đớn, những ánh mắt xót xa...  

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Lực lượng cứu nạn nỗ lực từng giây từng phút, mong tìm được những người còn mất tích sau vụ sạt lở

Những cơn mưa lớn khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn ở Trà Leng

Sáng 31.10, nỗ lực tìm kiếm những người mất tích vì sạt lở ở Trà Leng

Người dân Trà Leng theo dõi hiện trường tìm kiếm, ngóng chờ tin người thân mất tích sau vụ sạt lở

Ông Hồ Văn Đề nén nước mắt ăn cầm hơi bên mộ người thân đã mất, ngóng chờ tin tức về người con trai tên Hùng mất tích sau vụ sạt lở kinh hoàng

Khoảng 9 giờ hôm 30.10, lực lượng cứu nạn đã phát hiện thi thể em bé tầm 10 tháng tuổi dưới lớp bùn dày kín. Theo phong tục của người địa phương, người chết sẽ được chôn tại đất nhà mình.

Khoảng 11 giờ ngày 30.10, thi thể anh Hùng (con trai ông Hồ Văn Đê) được tìm thấy, khiến ông Đề chịu cảnh nỗi đau chồng chất nỗi đau 

Khi thi thể anh Hùng được đưa ra khỏi hiện trường, không ai có thể cầm được nước mắt trước những mất mát không thể bù đắp được. Anh Hùng cũng như những người xấu số ở Trà Leng sẽ được chôn cất ở khu đất của gia đình họ, sát bên hiện trường vụ sạt lở.

Phân đội chó nghiệp vụ của cụm 4, Trường trung cấp 24 Bộ tư lệnh BĐBP có mặt tại hiện trường vụ sạt lở lúc 15 giờ ngày 30.10 để tham gia tìm kiếm 11 người còn đang mất tích sau vụ sạt lở

Trên đỉnh núi, nơi xuất phát vụ sạt lở kinh hoàng với khối lượng bùn, đất và đá khổng lồ nhấn chìm thôn 1, xã Trà Leng

Các anh nhẹ tay hết sức khi moi từng lớp bùn đất trong lúc tìm kiếm

Uống vội hộp sữa để lấy sức tiếp tục "chiến đấu"

11 ngôi nhà của các hộ dân ở thôn 1, xã Trà Leng hoàn toàn bị chôn vùi dưới lớp đất đá

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.