Trúng số 28,35 tỉ khiến cuộc sống cô gái ‘thê thảm hơn trước cả chục lần’

12/02/2017 15:08 GMT+7

Người trúng số trẻ tuổi thú nhận rằng cô ao ước mình đừng mua tờ vé số trúng giải 1 triệu bảng (28,35 tỉ đồng) và đang định kiện công ty xổ số.

Theo trang Mail Online, Jane Park ở Edinburgh (Anh) chỉ mới 17 tuổi và đó là lần đầu tiên trong đời cô mua một tờ vé số EuroMillions vào năm 2013.
Thế nhưng giờ đây, số tiền trúng giải khổng lồ đã khiến cô bị stress trầm trọng và cô đang cân nhắc kiện Công ty xổ số Camelot vì đã khiến cuộc sống của cô trở nên “thê thảm hơn 10 lần”.
Park hiện sở hữu 2 căn nhà và tự gọi mình là nhà đầu tư bất động sản. Thế nhưng cô gái trẻ thú nhận rằng cô từng tưởng rằng trúng số sẽ khiến cuộc sống cô tốt hơn hàng chục lần nhưng sự thật đã ngược lại.
“Hầu như ngày nào tôi cũng ao ước tôi không có tiền. Cuộc sống tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu tôi không trúng số”, cô nói.
“Người ta cứ nhìn tôi và thầm ao ước họ có cuộc sống và tiền bạc giống tôi. Nhưng họ không nhận ra tôi bị stress đến mức nào. Tôi có của cải vật chất nhưng cuộc sống tôi trống rỗng. Mục đích sống của tôi là gì bây giờ?” cô than thở.
Cô cho rằng độ tuổi có quyền mua vé số ở Anh hiện là 16 tuổi trở lên là quá trẻ và cô nghĩ nên nâng lên 18 tuổi.
Park cũng than phiền cô khó kiếm được bạn trai nào không chăm chăm vào tiền của cô, chưa kể việc “phát bệnh” vì cứ mua nhiều đồ trang trí và bỏ lỡ những dịp đi nghỉ giá rẻ. Cô đã chia tay bạn trai Mark Scales vào năm 2015 và gọi anh là “kẻ nham hiểm” sau khi bạn bè cho rằng anh ta chỉ chú ý đến tiền của cô.
Năm ngoái, cô chia tay bạn trai Connor George sau khi “ban hành” một loạt lệnh khi anh này đi nghỉ riêng với bạn bè ở Địa Trung Hải, yêu cầu anh không được nói chuyện với phụ nữ và phải luôn mặc chiếc áo thun có in hình của cô.
Tuy nhiên, gia đình đang khuyên cô không nên kiện công ty xổ số. Bên cạnh đó, cô cũng thừa nhận mình chưa bao giờ có ý định từ bỏ số tiền từ trên trời rơi xuống này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.