Mê mẩn vườn rau xanh mơn mởn của cư dân Phú Mỹ Hưng

15/06/2017 18:01 GMT+7

Vừa nói chuyện, chị Minh Ngọc vừa dẫn tôi giới thiệu ngay những đám rau mới lên xanh mát. Tận dụng khoảng trống của ban công, chị làm một hệ thống trồng rau, nuôi cá quy củ ở ban công rộng 12 m 2 .

“Được tự tay trồng những loại rau mình thích và chăm sóc hằng ngày thấy sướng lắm. Vừa có rau sạch để ăn, vừa tạo được mảng xanh cho ngôi nhà mà còn giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi của công việc thường ngày”, chị Minh Ngọc hồ hởi chia sẻ khi tôi ghé thăm nhà chị ở Phú Mỹ Hưng vào ngày cuối tuần.

Rau muống, cải xanh tươi
Rau muống, cải xanh tươi
Chị Ngọc cho biết, gia đình chị chọn trồng rau theo hình thức aquaponic không dùng đất, không phân bón, không cần chăm sóc nhiều nhưng vẫn có rau xanh sạch hằng ngày. Vườn nhà chị quy tụ nhiều loại rau phổ biến như rau muống, cải ngọt, mồng tơi, bầu bí, hành lá… cho đến những loại rau thơm. Thậm chí các loại gia vị gừng, nghệ cũng lên xanh tốt, vừa có rau sạch cho bữa cơm gia đình.
Giàn cây dưa leo lên xanh tốt tạo nên một không gian xanh mát cho ban công
Giàn cây dưa leo lên xanh tốt tạo nên một không gian xanh mát cho ban công

Giàn bầu trĩu quả khiến ai cũng phải trầm trồ, thích thú khi đến thăm vườn rau của chị Ngọc
Giàn bầu trĩu quả khiến ai cũng phải trầm trồ, thích thú khi đến thăm vườn rau của chị Ngọc
Ngoài các loại rau, chị Ngọc còn trồng thêm đậu bắp và nghệ
Ngoài các loại rau, chị Ngọc còn trồng thêm đậu bắp và nghệ
“Có thêm khoảnh vườn nhỏ để cả nhà cùng trồng rau, chăm chút mỗi ngày cũng giúp gia đình thêm gắn kết, các con cũng thích thú hơn khi được cùng ba mẹ thu hoạch rau, tưới cây giúp chúng thêm yêu thiên nhiên… và hơn hết là thêm một mảnh ghép nhỏ cho hạnh phúc của gia đình” - chị Ngọc cười tươi chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.