Vi vu Phú Mỹ Hưng

23/05/2017 00:00 GMT+7

Sáng cuối tuần đến thăm Phú Mỹ Hưng

Xe bon bon trên đại lộ thênh thang

Hàng cây xanh nghiêng mình trong nắng sớm

Gió nhẹ đưa khiến tâm hồn xuyến xao.

 

Phú Mỹ Hưng - chốn của những ước ao

Không ồn ào, kẹt xe, khói bụi,

Những con đường rợp cây xanh mát

Hoa tỏa hương rực rỡ những vỉa hè.

 

Cầu Ánh Sao lung linh chào ngày mới

Dòng sông xanh nước chảy nối đôi bờ

Khu Kênh Đào trong lành và tươi mát

Hồ Bán Nguyệt “hút hồn” người thong dong.

Phú Mỹ Hưng - thiên đường của đôi lứa

Chốn hò hẹn chắp cánh những giấc mơ

Níu đôi chân dạo bước chẳng muốn về…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.