Yên bình, Phú Mỹ Hưng

08/05/2017 10:58 GMT+7

Có một góc nhỏ ta trót yêu
Tàn cây xanh thắm ả yên chiều
Tuổi đời hai mươi còn non trẻ
Nhưng để lòng mê say bấy nhiêu...

Này hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao
Chiều về ngơ ngẩn gió giăng câu
Tình nhân lạc bước mộng vương vấn
Nguyện ước trăm năm buổi hẹn đầu...

Đô thị kiểu mẫu chính là đây
Trung tâm mua sắm mọc sát nhau
Hào nhoáng phố thị nào khôn sánh
Thoảng chút bình yên giữa muôn màu...

Ai từng nghe nhắc Phú Mỹ Hưng
Thiên đường bậc nhất chốn phong lưu
Tiện nghi, phố xá đâu kể hết
Để chính con tim thổn thức tìm...
Kiếm tìm một nửa giữa thực hư
Tìm nơi lập nghiệp chốn định cư
Xin hãy một lần về nơi ấy
Tiên cảnh nơi đây hẳn có thừa...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.