NSND Bạch Tuyết tiếc nuối nhắc về cuộc hôn nhân với danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang

16/10/2020 08:34 GMT+7

NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ về niềm đam mê cải lương và hành trình trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên tại Việt Nam. Bà cũng trải lòng về tuổi thơ, cuộc hôn nhân đổ vỡ và mối tình sau này của mình.

Bị người đời gièm pha 'xướng ca vô loài', quyết tâm thi đỗ tiến sĩ

Trong tập 29 của chương trình Gõ cửa thăm nhà, MC Quốc Thuận và Ngọc Lan có cơ hội được đến thăm nhà NSND Bạch Tuyết. Bà là nữ nghệ sĩ cải lương được mệnh danh là “cải lương chi bảo”, đồng thời nghệ sĩ cải lương đầu tiên của Việt Nam có học vị tiến sĩ.
Bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng nhan sắc đằm thắm của NSND Bạch Tuyết vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Cuộc sống hiện tại của bà vẫn xoay quanh công việc, đi dạy, đi học. Khi MC Ngọc Lan tỏ ra bất ngờ khi ở độ tuổi 75, NSND Bạch Tuyết vẫn đi học thì bà đã cởi mở, kể nhiều hơn với hai MC hành trang trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên ở Việt Nam.
NSND Bạch Tuyết từ nhỏ được giáo dục trong sự khuôn khổ. Đến khi bà đi hát, bên nhà nội nói ra nói vào, cho rằng ba nữ nghệ sĩ dạy con không có nghiêm, mới sinh ra một đứa "xướng ca vô loài". Lời nói chạm tới sự tự ái của một con người có tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, bà quyết tâm đỗ tiến sĩ mang vinh quang về quê nhà.

Ngọc Lan và Quốc Thuận có dịp đến thăm nhà NSND Bạch Tuyết

Ảnh: BTC

Theo giám khảo Chuông vàng vọng cổ, động lực lớn hơn để bà học lên tiến sĩ là khi cảm thấy trách nhiệm của một người nghệ sĩ với nghệ thuật nước nhà, trăn trở làm sao để xứng với danh xưng “cải lương chi bảo” mà mọi người ưu ái dành cho. Với nữ nghệ sĩ, cải lương là sân khấu nghệ thuật văn minh của dân tộc Việt Nam, vì dòng đời trôi nổi lại nhận về định kiến “cải lương dốt, cải lương sến”. Bằng một trái tim nhiệt huyết yêu nghề, NSND Bạch Tuyết hiểu rõ “một con én không mang lại mùa xuân, nhưng dù sao cũng phải có một con én báo tin” đã quyết định đến xứ người bắt đầu nghiệp học nghệ thuật.
Sau những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Quốc Thuận và Ngọc Lan được NSND Bạch Tuyết dẫn đi thăm ngôi nhà tràn ngập hình ảnh lưu lại nhiều kỷ niệm, dấu mốc cuộc đời nghệ sĩ. Giữa không gian tràn ngập những hình ảnh gợi ký ức, NSND Bạch Tuyết cao hứng ngân lên vài câu hát trong vở Thái hậu Dương Vân Nga, hướng dẫn MC Quốc Thuận và Ngọc Lan một vài cử chỉ điệu bộ uyển chuyển đặc sắc trong cải lương. NSND Bạch Tuyết bật mí một góc trong kho tàng ký ức, đó là những kịch bản, bản thảo đầu tiên nay đã ố vàng rất được bà trân trọng gìn giữ.

Đã qua tuổi 75 nhưng tài hoa không bị thời gian làm mòn của NSND Bạch Tuyết luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: BTC

Mặc dù có được hào quang từ khi còn rất trẻ, nhưng ít ai biết nữ nghệ sĩ sinh năm 1945 từng có những năm tháng tuổi thơ đầy sóng gió. 8 tuổi, mẹ mất trong một tai nạn, ba NSND Bạch Tuyết đã có vợ mới. Ngày mẹ mất, các dì dặn một câu mà bà mang theo suốt cả cuộc đời: "Mẹ chết, hai đứa ở lại một mình thì sống sao cho người ta đừng chửi là chết cha chết mẹ”. Từ đó đi đâu, làm gì bà cũng nghĩ tới mẹ, khi bị áp lực cuộc sống, bà lại nói chuyện với tấm hình của mẹ: “Nhìn mẹ là mọi chuyện tôi đều có thể vượt qua”.

'Dù có gặp bao nhiêu người tình, tôi vẫn chỉ yêu cải lương'

Trong chuyện tình duyên, một đào hát với nhan sắc mặn mà và tài hoa vượt trội như NSND Bạch Tuyết rất được “săn đón”. Bà chia sẻ: "Tôi có rất nhiều người theo đuổi, muốn dâng hiến hết cho mình. Nhưng tôi phải đợi tới khi nào bản thân đủ tiền mua một chiếc xe hơi của riêng mình, chứ tôi không đi xe của đại gia”.  
Khi đường tình duyên đến gõ cửa, NSND Bạch Tuyết đã có mối tình đầu lãng mạn với cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Tam Lang và Bạch Tuyết biết nhau trong một lần đoàn hát và đoàn cầu thủ được ông bầu Hương sắp xếp gặp gỡ giao lưu. Lần gặp thứ hai, ngay sau khi đoàn cầu thủ của Tam Lam giành chiến thắng giải Merdeka, ông đã ghé đến sân khấu của Bạch Tuyết, kiên nhẫn đợi hết một buổi diễn và ngỏ lời hỏi cưới bà. “Trong thâm tâm tôi chỉ nghĩ, lúc đó mình có bà dì ghẻ, mà đào hát thì người ta hay ưa nói là lấy chồng không đàng hoàng. Nên tôi muốn có cái đám cưới sao cho rầm rộ, danh vọng để mẹ kế không coi thường mẹ mình”, bà tâm sự.
NSND Bạch Tuyết kể, ngày xưa bà được bác sĩ khẳng định “Bạch Tuyết kiếp này sẽ không có con”, nên cuộc hôn nhân của bà với danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang mới “đứt gánh giữa đường”, dù cả hai yêu thương nhau thật lòng, không một xích mích. Tam Lang là con trong gia đình Khổng giáo, việc phải có con trai nối dõi là trách nhiệm nhưng cũng là gánh nặng tinh thần cho Tam Lam và Bạch Tuyết. “Thấy Tam Lang đau khổ chuyện đó quá, tôi mới nói: Thôi em trả anh về với gia đình. Giờ mình có thương nhau quá, nhưng mà con người phải coi chữ “hiếu” là trọng”. Bà tâm sự rằng bản thân cũng thấy có cái số đến là lạ lùng, công danh sự nghiệp đã có, gặp được một người đàn ông tốt đến hoàn hảo mà lại không hứa được chuyện trăm năm.

NSND Bạch Tuyết dành tình cảm cho người chồng đầu tiên là cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang rất sâu nặng

Ảnh: BTC

Ngày đó chia tay nhau nhưng NSND Bạch Tuyết vẫn kín tiếng vì sợ scandal. Một ngày từ 9 giờ sáng, bà làm việc suốt tới 5 giờ sáng hôm sau từ tập tuồng, tua dĩa, đi hát, đến đóng phim. “Tôi có riêng một phòng trong bệnh viện, khi nào về khuya quá là vô bệnh viện nằm, còn thời gian đâu mà buồn", bà tâm sự. 
Mãi đến 6 tháng sau, khi đang ngồi hóa trang, nữ nghệ sĩ khóc òa lên, lúc này mọi người mới biết chuyện. NSND Bạch Tuyết kể: “Cơ thể mình nó kỳ vậy, cái lúc mình muốn nhớ thì nó không nhớ. Tới lúc mình bị dồn nén nhiều quá thì như một cái bình nó bung lên. Sau lần đó tôi nghĩ cứ đi chơi đã đi, rồi về đi tu thì không có tiếc. Tôi đi học, đi chơi, đi nhảy đầm, có hôm lái xe từ rạp Quốc Thanh về Thủ Đức mà chạy có 7 phút”, khiến MC Ngọc Lan cũng phải thốt lên: “Quậy quá trời quậy luôn NSND Bạch Tuyết ơi!”.
Nhân duyên mới tới, bà bất ngờ gặp một đại gia có hai bằng tiến sĩ từ bên Pháp về. Nữ nghệ sĩ cười nhắc lại, bà đã dọa người ta: “Đây là đào hát, con của Tổ nha. Lấy tôi một thời gian mà tôi đẹp ra thì Tổ ủng hộ, mà động tới người tôi, làm tôi đau là Tổ hại chết nha”. Từ lúc sống đến lúc qua đời, người bạn mới của Bạch Tuyết luôn ủng hộ để bà thỏa đam mê sân khấu. Nữ nghệ sĩ khẳng định: “Hình như tôi yêu nghề quá nên dù có những người bạn tình đồng hành trong cuộc đời, mình vẫn chỉ yêu cải lương thôi”.

NSND Bạch Tuyết gửi tặng khán giả xem chương trình trích đoạn vở Bình tây Đại Nguyên Soái

Ảnh: BTC

Trong bữa cơm, Ngọc Lan và Quốc Thuận được lắng nghe nhiều hơn về những dấu ấn trong sự nghiệp cải lương của NSND Bạch Tuyết. Trước khi kết thúc buổi thăm nhà, cùng với tiếng đàn đệm của NSND Thanh Hải, bà gửi tặng đến khán giả một trích đoạn trong vở Bình tây Đại Nguyên Soái bằng giọng ca ngọt ngào, mùi mẫn đi vào lòng người.
“Cải lương luôn mang đến những niềm hi vọng, những triết học đơn giản mà làm người ai cũng phải học. Tôi chọn nghề này vì muốn toàn tâm, toàn ý trả ơn những bậc tiền bối cải lương trong nhiều thế hệ. Khi mình còn sống, mình làm hết sức mình để trả ơn còn sau đó là gì thì chưa cần phải suy nghĩ", NSND Bạch Tuyết tâm tình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.