Cụ ông mất 75 năm để tốt nghiệp đại học

13/05/2015 15:24 GMT+7

(TNO) Mọi người thường chỉ mất 3 đến 5 năm để hoàn thành chương trình đại học, nhưng cụ ông 94 tuổi, Anthony Brutto, mất đến 75 năm mới có được tấm bằng đại học.

(TNO) Mọi người thường chỉ mất 3 đến 5 năm để hoàn thành chương trình đại học, nhưng cụ ông 94 tuổi, Anthony Brutto, mất đến 75 năm mới có được tấm bằng đại học.

Cụ ông Anthony Brutto mất 75 năm để tốt nghiệp đại học - Ảnh chụp màn hình Independent
Cụ ông Anthony Brutto, sống tại Mỹ đã lấy được bằng cử nhân tại Đại học West Virginia kể từ khi ông bắt đầu học đại học vào năm 1939, với mức học phí chỉ có 50 USD từ 75 năm trước, theo Independent ngày 12.5
Ông Brutto học ngành kỹ sư và chương trình học của ông chỉ mất 4 năm. Tuy nhiên, nhiều biến cố đã xảy ra khiến việc học của ông bị gián đoạn.
Ông bị gọi nhập ngũ, tham gia vào Lực lượng không quân Mỹ khi Mỹ chính thức tham chiến vào cuộc Chiến tranh thế giới lần 2 (1939 - 1945). Với kiến thức của một kỹ sư tương lai, ông Brutto làm về kỹ thuật hàng không và tham gia chế tạo bom mìn.
Khi chiến tranh kết thúc vào năm 1946, ông trở lại trường học nhưng lúc này phải chăm sóc người vợ đang ốm nặng. Do đó, ước mơ lấy bằng đại học lại bị gián đoạn.
Sau đó, ông đi làm thợ máy và buôn bán thêm nữ trang để trang trải cuộc sống cho đến những năm 80 sắp về hưu. Và khi đã nghỉ hưu, ông Brutto mới quyết định quay lại trường học và hoàn thành chương trình đại học. Tuần tới, cụ sinh viên 94 tuổi này sẽ có buổi lễ tốt nghiệp danh dự cùng với 4.500 sinh viên của trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.