Đồng phục

29/01/2012 00:01 GMT+7

Con vào lớp một. Buổi học đầu tiên, con hỏi mẹ: “Sao tụi con phải mặc áo quần giống nhau hả mẹ?”. “À, đó là quy định của trường thôi con ạ!”. Mẹ chỉ biết giải thích cho con như vậy.

Con vào lớp một. Buổi học đầu tiên, con hỏi mẹ: “Sao tụi con phải mặc áo quần giống nhau hả mẹ?”. “À, đó là quy định của trường thôi con ạ!”. Mẹ chỉ biết giải thích cho con như vậy.

Một bữa, con lại thắc mắc: “Mẹ ơi, sao chị Hai đi học mỗi ngày một kiểu áo quần?”. “Chị là sinh viên rồi, nên ăn mặc thoải mái hơn”. Tự nhiên, mẹ nghĩ, có lẽ một trong những lý do đồng phục ra đời là để cho những đứa trẻ nhìn giống nhau, để chúng khỏi tị nhau áo đứa này đẹp, áo đứa kia cũ. Còn người lớn thì cứ mãi cố gắng để áo quần của mình luôn khác biệt so với người khác.

Không nên gieo vào đầu trẻ những ý nghĩ hơn thua, phân biệt. Mẹ phải làm sao cho sau này con lớn lên, thấy áo người kia đẹp thì con sẽ không chạnh lòng. Và điều quan trọng nhất, nếu con thấy ai đó mặc áo cũ, thậm chí đã rách, thì con có thể tặng họ chiếc áo mà con không mặc nữa, con nhé!

Yến Trinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.