Đừng vội, để không ngộ nhận tình yêu

Nếu bạn thấy nhớ ai đó khi vắng xa một thời gian dài nhưng lại dễ dàng quên ngay khi có một điều gì khác, một ai khác thu hút sự quan tâm của bạn, cảm xúc đó chỉ gần như là yêu thôi.

Nếu ai đó quan tâm, sẵn sàng hò hẹn hay dành cho bạn những lời âu yếm, hãy khoan vội kết luận đó là tình yêu bởi tình yêu đúng nghĩa vốn đòi hỏi cả sự cảm thông, chân thành và trách nhiệm chứ không chỉ là những cảm xúc nồng nhiệt, đắm say.
Cuộc đời cần lắm những cái nắm tay
Những cái nắm tay, dù là để trao đi hay nhận lại sự động viên, an ủi, đã cho tôi không chỉ tình yêu thương mà còn đem lại cảm giác được sẻ chia và không đơn độc, dù những đôi tay nắm có lúc lạ, khi quen.
Nếu bạn hay bất chợt mỉm cười mà không rõ lý do, hay nghĩ đến ai đó mà không cần nguyên cớ, hoặc nhớ đến ai đó ngay cả khi họ đang ở cạnh bên, đừng vội cho đó là yêu để đừng cáu gắt khi người ấy không đáp lại những gì bạn trông đợi, để đừng mủi lòng khi thấy họ đang vui với ai khác không phải mình, để đừng sân hận khi giữa bạn với người ta không có gì ràng buộc, tình yêu vốn không phải là bản tình ca lãng mạn do một người độc diễn.
Nếu ai đó quan tâm, sẵn sàng hò hẹn hay dành cho bạn những lời âu yếm, hãy khoan vội kết luận đó là tình yêu Ảnh: Shutterstock
Nếu bạn từng giận dữ đến độ ngay lập tức muốn quên đi một người bằng việc tìm đến với người khác để lấp đầy sự thất vọng, hụt hẫng thì những gì bạn từng trải qua với họ chưa thể gọi là yêu. Tình yêu thực sự là khi không ai khác, không điều gì có thể lấp đầy khoảng trống của người ấy để lại trong tim bạn ngay cả khi họ đã từng gây cho bạn những thương tổn khó hàn gắn.
Cuộc đời cần lắm những cái nắm tay
Những cái nắm tay, dù là để trao đi hay nhận lại sự động viên, an ủi, đã cho tôi không chỉ tình yêu thương mà còn đem lại cảm giác được sẻ chia và không đơn độc, dù những đôi tay nắm có lúc lạ, khi quen.
Nhận thức đâu là tình yêu giữa muôn vàn bản sao tương tự để đừng phí phạm cảm xúc, để đừng ghen tuông, hờn giận với người mình ngỡ là yêu thương (hoặc yêu thương mình), để đừng gieo hy vọng, tin yêu cho ai đó và quan trọng hơn cả, để không bị tổn thương cũng như không làm tổn thương ai khác bởi lẽ, hơn tất thảy những cảm xúc khác nơi con người, tình yêu là xúc cảm tuyệt vời nhưng cũng mong manh và dễ gây hiểu lầm, ngộ nhận nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.