Hè về

27/05/2012 04:00 GMT+7

Con gái 4 tuổi đi học về bảo: “Ba ơi con sắp nghỉ hè rồi”. Nghe con nói chợt giật mình. Ừ nhỉ, tháng 6 rồi còn gì. “Cả nhà mình làm gì hả ba?”, con gái chờ đợi câu trả lời. Làm gì nhỉ?

Về quê? Cũng lâu rồi mình chưa đưa con về thăm họ hàng. Họp hành, những chuyến công tác… công việc cứ nối tiếp làm mình quên luôn vùng quê thanh bình. Giờ này hẳn mấy đứa cháu cũng đang nghỉ hè, chúng tha hồ mà tắm sông, hái quả, hái rau, tát cá… đội nắng trên đầu mà thấy nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng. Con gái hẳn sẽ thích lắm đây.

Hay là đi du lịch? Sao không thử đưa cả nhà làm một chuyến ra miền Trung nhỉ? Mỗi ngày bà xã xem ti vi thấy những danh lam thắng cảnh, những nắng vàng cát trắng, những vùng đất xa xôi nhiều mới lạ cứ ao ước được đặt chân đến một lần. Vậy thì bây giờ là cơ hội trổ tài “nịnh” vợ rồi còn gì. “Đi một ngày đàng...”, hẳn sau chuyến du lịch mình sẽ thấy yêu quê hương xinh đẹp, vỡ ra những điều mới mẻ và quan trọng hơn thấy tràn năng lượng mới ùa vào mình.

Còn kế hoạch nào không nhỉ? Mỗi ngày trên đường đi học con gái thấy người ta bán những con diều đủ màu sắc cứ hay đòi ba mua diều chơi, nhất định hè này mình sẽ rủ con thả diều. Chợt nhớ ngày xưa mình cùng lũ bạn ở quê làm diều làm bằng giấy tập học trò, khi diều no gió đó là lúc thấy công sức nhỏ bé của mình được đền đáp. Chắc con gái sẽ mê trò này lắm, sẽ thấy ba sao mà tài thế, có thể đưa cả diều lên bầu trời cao rộng.

Hè về sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho con và những người thân yêu. Nhất định con sẽ có một mùa hè ý nghĩa. 

Khánh An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.