Ma men

24/02/2013 03:00 GMT+7

Ít nhiều trong chúng ta, ai cũng đã từng nghe qua các câu chuyện ma và luôn ám ảnh vì nó. Còn có một loại ma rất thân thiết và gần gũi với những đệ tử của Lưu Linh đó là ma men.

Loại ma này bình thường không xuất hiện, chỉ khi nào “con Ngọc Hoàng” phê phê vì bia rượu thì mới hiện lên. Con ma này với “nội công thâm hậu” của mình, trong một thời gian ngắn có thể làm thay đổi tính cách, bản tính của một con người.

Nó có thể biến một con người ít nói trở thành ba hoa khoác lác (rượu vào lời ra); biến một người keo kiệt trở thành kẻ hào phóng (bình thường ở nhà tính toán chi li với vợ con từng đồng, nhưng khi đã “phê” thì “boa” cho các em chân dài bao nhiêu cũng không tiếc); biến người thông thái trở nên ngờ nghệch (ngày thường thì nhớ, biết đủ chuyện trên trời dưới biển, khi uống say đến nỗi quên cả lối về, sáng ngày tỉnh dậy không nhớ mình về nhà bằng cách nào); biến con người khô khan trở nên đa sầu, đa cảm (khóc sướt mướt như trẻ con khi “môi mềm”)...

Điều nghịch lý là “con ma” ấy ai cũng ghét, cũng lên án song nó vẫn tồn tại và gây ra những tác hại khôn lường...

Nguyễn Văn Học

>> Rối loạn vì ma men
>> Ma men chuốc họa
>> Ma men" chém chết hàng xóm
>> “Ma men” vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.