Đó là phần thưởng mà Báo Thanh Niên trao tặng cho các bạn đoạt giải nhất và nhì cuộc thi “Nếu tôi là Tổng biên tập Báo Thanh Niên” nhân kỷ niệm 25 năm Báo Thanh Niên ra số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2011).
Một phần thưởng thú vị nhưng cũng là một ngày thật bận rộn của ba bạn trẻ trên con đường học tập và trưởng thành, với niềm đam mê báo chí từ lúc còn bé.
|
Buổi bàn giao công việc diễn ra tại phòng làm việc của Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông diễn ra cởi mở và vui vẻ với lời động viên "các bạn cứ mạnh dạn quyết định theo đúng thẩm quyền của mình". Kể từ giây phút đó, anh Nguyễn Quang Thông đã trở thành "thư ký, trợ lý" cho Ban Biên tập trẻ.
|
Tổng biên tập trẻ Trần Thị Duyên là cô gái sinh viên năm 4, khoa Báo chí Truyền thông, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đã giành giải nhất cuộc thi.
|
Phó tổng biên tập trẻ phụ trách nội dung Phạm Bá Diệp là chàng trai ít nói, đang học năm 2 khoa Ngôn ngữ văn học, cùng trường với vị thuyền trưởng nữ của mình.
|
Trong khi đó, Phó tổng biên tập trẻ phụ trách về tài chính, kinh tế là bạn Nguyễn Thị Kim Khuyên, trẻ trung năng động, đang học năm 4 trường ĐH Ngoại thương. Cả hai bạn đều xuất sắc giành hạng nhì chung cuộc.
|
Một chương trình làm việc được thiết kế dày đặc để Ban Biên tập trẻ này có thể bắt tay vào làm việc: từ chiều sâu đến các hoạt động mang tính bề nổi của tòa soạn. Các bạn có toàn quyền trao đổi, quyết định cho ý kiến đóng góp các tuyến tin bài trong ngày, các chương trình có kế hoạch về văn nghệ do Báo Thanh Niên tổ chức. Công tác phát hành, quảng cáo, in ấn cũng được Ban Biên tập trẻ cho ý kiến.
|
Ngay sau khi những phương án được thống nhất, hai thành viên trong Ban Biên tập trẻ tiếp tục dự cuộc họp nội dung, được xem là sự kiện quan trọng nhất mỗi ngày tại Báo Thanh Niên. Ở đó, cả Tổng biên tập trẻ Trần Thị Duyên và Phó tổng biên tập trẻ phụ trách nội dung Phạm Bá Diệp có cái nhìn tổng quát hơn về tuyến tin, bài sẽ được triển khai để làm cho số báo ngày mai.
|
Từ chiều đến tối, công việc của Ban Biên tập trẻ căng thẳng hơn như vừa họp giao ban với từng bộ phận vừa đại diện cơ quan để gặp gỡ với những giám đốc công ty, tập đoàn lớn rồi trở về tòa soạn tham gia công việc "bếp núc" cho số báo ngày hôm sau... Tất cả quay như chong chóng nhưng đầy thú vị.
|
Căng thẳng, vất vả, mệt nhọc, và rồi số báo cho ngày hôm sau cũng hoàn thành. Một ngày làm Tổng biên tập và Phó tổng biên tập nhiều ý nghĩa đã khép lại với sản phẩm chính là tờ Báo Thanh Niên ra ngày thứ bảy 18.12.2010 không thể nào quên với 3 bạn trẻ.
|
Chia tay mọi người rời tòa soạn, Ban Biên tập trẻ trở về nhà với những cảm xúc khó tả. Cùng với đó là những khát vọng, hoài bão và sự nỗ lực được nhân lên sau một ngày làm việc thực tế trên cương vị đặc biệt.
Thành Trung - Diệp Đức Minh
Bình luận (0)