Những tuyệt chiêu “tán gái”

20/02/2010 18:01 GMT+7

Nếu bạn đang ngập ngừng trước ngưỡng cửa tình yêu, bạn thực sự cần một vị quân sư thông thái. Chẳng cần kiếm đâu xa, các vị quân sư trên mạng sẽ cho bạn những lời khuyên đáng giá bằng một cách rất hài hước.

Giải mã lời con gái

Con gái, dân mạng thường gọi là cáo, và các chàng trai thường tự nhận mình là gà.

Vì cáo thì... rất cáo, nên những điều con gái nói nhiều khi có ý nghĩa khác rất xa so với nghĩa đen của câu đó. “Chuyên gia” có nick Quarker trên diễn đàn ttvnol.com/forum dạy cho các chú gà: “Tớ thấy ở trên forum này có nhiều chú thân là nam nhi đại trượng phu mà sa đà vào những suy nghĩ mềm yếu ủy mị về con gái, hơn nữa lại hay ảo tưởng vớ vẩn vì không giải mã được các thông điệp của chị em. Tớ mở ra topic này để mọi người đóng góp ý tưởng, giúp các chú kể trên sớm giác ngộ, thoát khỏi bể khổ. Câu đầu tiên mà cáo hay nói: “Anh ơi em buồn quá!”. Hoàn cảnh: trong giai đoạn đang cưa cẩm. Hay sử dụng sau khi cáo từ chối đi chơi với gà vào buổi tối hôm đó mà gà không tỏ ra vẻ gì buồn bực hay thất vọng. Mục đích: thử "chất thép" trong thần kinh của gà. Phản ứng của gà: 1- Đúng: Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đang đi chơi cứ đi chơi, đang ngủ cứ ngủ. 2 - Sai: Tức tốc lấy điện thoại gọi để hỏi thăm tình hình chị em. 3 - Cực kỳ sai: Vác xe chạy đến nhà chị em rồi gọi ra ngoài tâm sự”…

Quarker tiếp tục “bài giảng vỡ lòng” cho gà bằng một câu nói thường gặp khác của cáo: Để em xem lịch thế nào đã nhé! “Phiên bản khác: Đến lúc/hôm đấy em gọi cho anh nhé! Hoàn cảnh: khi mới làm quen. Thường sử dụng khi gà rủ đi chơi, đặc biệt là nếu ngày hẹn là một ngày cuối tuần. Mục đích: Câu giờ, xác lập vị thế tay trên. Ý nghĩa: "Hiện nay em chưa có kế hoạch gì cho thời điểm đó, nhưng em không muốn hứa đi chơi với anh ngay tại vì em chả thấy anh hấp dẫn gì cả…”. Phản ứng của gà: 1- Đúng: "Em bận thì thôi" (để anh rủ đứa khác) 2 - Sai: "OK". 3 - Cực kỳ sai: "Anh hy vọng là đến hôm đấy em sẽ rảnh để đi chơi với anh”...

“Ngân hàng” tin nhắn cưa cẩm

“Không còn nghi ngờ gì về sức mạnh của tin nhắn đong đưa nữa. Không thể thiếu tin nhắn trong bất cứ quá trình tác nghiệp nào, từ làm quen, gây ấn tượng, cưa cẩm... Tớ đề nghị xây dựng một ngân hàng tin nhắn yêu đương cưa cẩm để anh chị em còn đem ra tác nghiệp” - nick lino1 đã đưa ra đề nghị và đưa vài tin nhắn mẫu ví dụ: “Đố em noh ssiW (miss you - nhớ em, NV) nghĩa là gì? Chỉ cần xoay ngược lại điện thoại, em sẽ biết ngay. Anh nhớ em!”, “Em đang download... 16%. 37%. 79%. 100%. Xong! Em đã download thành công trái tim anh!”, “Nếu anh được 1.000đ thôi cho mỗi lần nghĩ về em, thì dù có chia tay nhau, anh cũng sẽ là tỉ phú!”, “Em nghĩ về anh 61 giây trong một phút, 25 giờ trong một ngày và em đã lẫn lộn trong việc xác định thời gian”, “Thông báo: thời tiết Hà Nội đêm nay rất lạnh! Số máy 094xxxxxxxx gửi tặng một chút ấm áp cho người đang đọc tin nhắn này”.

Những tin nhắn trên nghe rất lãng mạn, nhưng cẩn thận có thể bị coi là sến quá đấy! lino1 cũng tặng cho những chú gà những tin nhắn theo phong cách hài hước: “Vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, bất kỳ chuyện gì, cần đến sự giúp đỡ. Hãy gọi điện! Anh trốn ngay!”, “Em xinh đẹp 100%. Em đáng yêu 100%. Em ngọt ngào 100%. Em tuyệt vời 100%. Và em cũng thật ngốc 100% khi tin vào những lời này!”. Nick boy_da_gia_con_xau thì tung ra một câu rất… hiểm: “Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh một nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh! em có chạy đằng giời!”. 

Dạ Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.