Bữa ăn trưa trị giá... 620.100 USD

01/07/2006 23:42 GMT+7

Y.Duan, một nhà đầu tư ở California (Mỹ), đã "hẹn" được người giàu thứ hai thế giới W.Buffett đi ăn trưa sau khi đồng ý trả đến 620.100 USD trong một cuộc đấu giá trên mạng eBay. Số tiền này cao gần gấp đôi so với 351.100 USD mà người thắng cuộc năm ngoái đã bỏ ra.

Kể từ năm 2000 đến nay, Chủ tịch Tập đoàn Berkshire Hathaway 75 tuổi này hằng năm đều "mời" người thắng cuộc và 7 vị khách của người này ăn trưa để gây quỹ cho Glide - một tổ chức từ thiện giúp người nghèo đói và vô gia cư ở San Francisco. Duan, 45 tuổi cho biết sẽ đi cùng vợ và một số người bạn đến ăn trưa với ông Buffett tại nhà hàng Smith & Wollensky ở New York. Lý giải về việc mình chi bộn tiền như vậy, Duan cho biết: "Tôi học nhiều điều từ Buffett và cả triết lý sống của ông ta. Tôi muốn có cơ hội cảm ơn ông ấy". Duan từng điều hành một công ty máy tính tại Trung Quốc và cũng đã thành lập một quỹ từ thiện riêng của mình ở Mỹ. (Reuters, CNN)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.