Trắng ngần hoa sưa

21/03/2009 21:04 GMT+7

Hà Nội sau những ngày xuân mây mưa dầm dề, trời bỗng hửng sáng với nắng vàng nhạt chan chứa chiếu rọi xuống khắp nhân gian. Đất trời như bừng tỉnh, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc thoát khỏi “bộ xương gầy” để khoác lên mình tấm áo choàng với một màu xanh non bạt ngàn hy vọng. Thời khắc này, hàng cây sưa trên phố Phan Đình Phùng, đường Nguyễn Văn Huyên và một vài con phố khác bỗng chốc nở hoa trắng ngần.

Kể ra thì cũng thật lạ kỳ khi mà, trong lúc mọi cây cối đều đang vào mùa ra lộc, lá sau một mùa đông dài ngủ vùi trong giá lạnh, thì cây sưa lại bắt đầu nở hoa. Cây gỗ sưa trồng ở Hà Nội không phải là nhiều song màu trắng ngần tới độ tinh khôi của loài cây hoa này cũng đủ làm phố phường rạng ngời, bừng sáng. Ở Gò Đống Đa, ở đầu đường Hoàng Hoa Thám, phố Ngô Quyền, ven Hồ Gươm... dịp này thu hút rất nhiều du khách nước ngoài cũng như những người Hà Nội lãng mạn tới ngắm hoa và chụp ảnh. Nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc với nét đẹp hoa anh đào và đặc trưng của những lễ hội ngắm hoa nở khi mùa xuân tới, thì với Hà Nội, từ lâu hoa sưa cũng làm nên một nét đẹp bình dị đầy quyến rũ và rất riêng biệt khi tiết trời giao mùa giữa xuân sang hè. Quả là rất tuyệt khi đứng dưới gốc cây sưa để nhìn ngắm toàn cảnh một màu hoa trắng ngần như bông tuyết. Có một điều lạ là, thời khắc cây sưa trổ hoa cũng là lúc những chiếc lá non vừa mới vươn ra từ những thân cành khẳng khiu. Có nhiều cây, hoa nở trắng mà lá thì vẫn chưa lên đủ, vì vậy có khi toàn cây chỉ tuyền một màu trắng ngần. Hoa sưa đẹp, chúng nở nhanh và cũng chóng tàn, chỉ khoảng độ chưa đầy nửa tháng là hoa trắng tàn lụi hết, vì thế nên nhiều người yêu loại hoa này cảm thấy nuối tiếc nếu như dịp hoa nở mà phải xa Hà Nội vì một lý do ngoài ý muốn nào đó. Khung cảnh lãng mạn và nên thơ nhất có lẽ là khi bạn được nhìn những “cơn mưa hoa” theo làn gió đung đưa lay động. Hoa rơi lả tả và các đoạn phố có cây sưa thì một màu trắng phủ đầy tựa tấm thảm trời tinh khôi mà ai đó dệt nên và bỏ quên chưa cuộn lại. Ai đã từng có một buổi tối thanh tao hay một không gian đêm tĩnh mịch dạo bước trên một con phố nào đó của thủ đô Hà Nội để ngắm nhìn hoa sưa trắng thời khắc trổ bông thì tôi tin rằng, trong ký ức bạn sẽ mãi nao lòng thèm muốn nhớ về những khoảnh khắc đẹp, thơ và mộng đó...

Hoa sưa đẹp, kiêu sa và mỹ miều là thế nhưng điều lạ là nếu không có dịp “sốt” cây gỗ sưa một vài năm vừa rồi thì chắc cũng không nhiều người biết đó là hoa sưa (?!). Năm nào hoa cũng nở vào cuối xuân sang hè và người ta chỉ biết có một loài cây nở hoa trăng trắng, đẹp đẹp chứ không hề biết tên của nó là cây hoa gì. Theo như một số truyền thuyết kể lại thì sự tích về màu trắng của hoa sưa đượm nỗi bi thương. Đó là, có một chàng trai và cô gái yêu nhau, chàng ra trận một thời gian trở về, tặng cho nàng một cây nhỏ trồng trong vườn nhà và dặn: “Nếu mai này cây lớn trổ hoa màu đỏ thì chắc chắn anh sẽ trở về. Còn nếu cây nở hoa màu trắng thì em hãy đi lấy chồng...”. Sau nhiều năm chờ đợi, rồi tới một ngày cây lớn lên và trổ hoa toàn một màu trắng tinh. Người con gái khóc trong đau thương tuyệt vọng... Linh tính báo rằng người yêu không bao giờ trở về nữa, nàng đã khóc trong tuyệt vọng và ở vậy cô đơn đến cuối đời để minh chứng cho sự thủy chung. Nhưng cứ khi mùa xuân sang, hoa sưa nở người đàn bà ấy lại trở điên và thường khóc lóc dưới gốc cây sưa trắng ngần kỷ niệm... Có thể sẽ có nhiều sự tích và huyền thoại về màu của hoa sưa, nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ nói lên sự thủy chung son sắt của một mối tình đẹp và vĩnh cửu.

Nếu như hoa sưa đẹp và dịu dàng bao nhiêu thì mùi hương cũng mộc mạc bình dị bấy nhiêu. Không ngào ngạt như hoa sữa, cũng không ngát hương như hoàng lan, ngọc lan... hoa sưa có mùi hương thoảng nhẹ, dịu mát làm khoan khoái lòng người...

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.