“Đỏ đen” trên mạng - Kỳ cuối: Chơi ảo, thua thật

18/11/2009 10:38 GMT+7

Chỉ cần thử tìm trên mạng với một vài từ khóa, những trang web bài bạc, số đề, cá độ xuất hiện ngày một nhiều... Khi đã lỡ sa vào những trò cờ bạc thì dù là ảo hay thật, cũng để lại những hệ lụy đau lòng cho chính người chơi, gia đình và xã hội...

“Ngoài sân chơi chuyên nghiệp của những con bạc người Việt trên www.vu...com, người chơi có thể tham gia trò cờ bạc thông qua hệ thống các trò chơi game giải trí trong on...com.vn, vi...com.vn hoặc ben...com, play...vn... để có thể sát phạt nhau”, H., một con bạc trên mạng, mách nước.

Loạn “đỏ đen”...

Chỉ cần vài thao tác đăng ký miễn phí, H. đã có thể ung dung ngồi sòng trên trang web on...com.vn. Tham gia thành viên, con bạc sẽ được web “mồi” cho một ít tiền ảo (đơn vị là gold). Sau đó, con bạc phải nhiệt tình tham gia để phấn đấu thoát khỏi thân phận tập sự (dưới 99.999 gold) và tá điền (dưới 999.999 gold) để trở thành đại gia (100 triệu gold)... Nếu thua hết tiền “mồi”, con bạc sẽ dùng tiền thật mua tiền ảo thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ (gọi là nạp oncash), giá tương đương 50.000 đồng bằng 10 triệu gold.

H. khẳng định những trang web dạng này đánh vào tâm lý mê cờ bạc trên mạng của giới chức văn phòng để hút tiền cho “nhà cái” (đơn vị cung cấp dịch vụ) vì tiền thật thành tiền ảo chứ tiền ảo không thành tiền thật.

Còn T., một tay cờ bạc trực tuyến chuyên làm “game thủ” chơi thuê cho các “boss” (ông chủ) thích hư danh, cho biết: “Thời này loạn đỏ đen trên mạng, cá độ bóng đá, số đề, bài bạc đều có website riêng chiêu dụ. Ngay cả các trò chơi game thu hút như MU, Võ lâm truyền kỳ, Thiên long bát bộ hay Chinh đồ..., người chơi cũng có thể làm độ với nhau”.

T. giải thích thêm trong trò chơi game không phân định được cái nào là tiền thật và tiền ảo, chỉ có thể chơi cờ bạc bằng tiền ảo và có cách đổi tiền ảo thành tiền thật. Đặc biệt là game MU của FPT, ở đây có liên kết một trò dự đoán bóng đá. Nếu đoán đúng sẽ được trả thưởng bằng một event (sự kiện) có giá trị ảo nhưng bán ra tiền thật.

Trong các trò chơi game trên mạng có hai loại bảng xếp hạng: xếp hạng về đẳng cấp (hầu hết các loại trò chơi game) và xếp hạng về phú hộ (trò chơi game Võ lâm 1, Phong thần của Vinagame). Cả hai loại này đều có vật giá và tiền ảo cao ngất, người đứng đầu sẽ là thầu đề hoặc “ông chủ” cá độ có uy tín, gom tiền cho con bạc chơi game sát phạt nhau để ăn tiền hoa hồng (cả tiền ảo lẫn tiền thật). Ai nợ nần, gian lận sẽ bị thanh toán theo luật giang hồ. Bởi thế các con bạc cứ lao theo cuộc chơi để được trở thành người đứng đầu để kiếm tiền.

Cũng theo T., vì có quá nhiều sân chơi “đỏ đen” nên trên mạng cũng xuất hiện nhan nhản các trang web tồn tại bằng dịch vụ hỗ trợ các con bạc bị nghiện. Những trang web dạng này được kết nối với những trang web thu hút người xem về các lĩnh vực chính trị, sex... để cư dân mạng tham gia. Hàng loạt trang web như sites...com, tk...vn, rao...vn, ti...com... Các trang này chiêu dụ bằng những câu slogan “Làm gì để được nhiều tiền?”, “Hệ thống dự đoán kết quả xổ số chính xác nhất”, “Những trận đấu chắc chắn sẽ ăn kèo”...

Nhấp chuột vào đó sẽ được tư vấn bằng tin nhắn: “Dự đoán duy nhất một cặp lô, soạn LP (mã tỉnh) gửi 6xxx”, “Thông tin bí mật từ trường quay, những cặp số tỉ lệ ăn cược cao, soạn SOI (mã tỉnh) gửi 6xxx”... T. nhắn tin thử, ngay lập tức nhận lại tin nhắn “Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của 6xxx! Hiện tại chưa có dự đoán mới nhất, chúng tôi sẽ gửi đến bạn ngay khi có”, rồi ngang nhiên trừ tài khoản 5.000-30.000 đồng trong điện thoại.

Canh bạc cuộc đời

T. là thành viên của nhóm hoancanh.com, bao gồm những dân chơi mà máu “đỏ đen” ăn sâu vào tận xương tủy. T. từng tốt nghiệp trung cấp y dược, sau đó hùn vốn với nhóm bạn mở tài khoản cá độ bóng đá ở Thanh Hóa qua trang sb...com. “Tiền xâu đút đâu, cụt đó”, T. nợ nần 500 triệu đồng rồi bỏ nhà trốn vào Sài Gòn chơi game thuê sống qua ngày. T bảo: “Ra đường thấy ai gọi tên là giật mình run cầm cập, sợ giang hồ trả thù vì thiếu nợ. Khổ lắm, cứ thấp thỏm lo âu...”.

Trong nhóm của T. còn có K. (quê ở Gò Vấp), là sinh viên giỏi của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và V. (ở Long An), sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Ban đầu tập tành theo nhóm bạn ăn ngủ với những canh bạc trên web, dần dà K. đam mê rồi bỏ tiền lao theo cuộc chơi, lơ là việc học và bị đuổi khỏi trường.

Để có tiền cá độ, bài bạc trên mạng, K. phải đi làm trung gian thu mua “hàng trắng” rồi bị nghiện ma túy. K. sống dưới chân cầu Sài Gòn. Cậu tâm sự: “Bố mẹ đuổi khỏi nhà hai năm qua. Bây giờ tôi muốn bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu nhưng khó quá vì nợ nần rất nhiều và nghiện ngập ma túy...”.

Còn V., từ một “công tử bột” trong gia đình khá giả, bị cuốn theo những cám dỗ của game online và bạc bài trực tuyến, trở thành con nghiện cờ bạc nặng. V. bị đuổi học nhưng cha mẹ không biết, tám năm qua V. vẫn bấu víu với đám bạn ở Sài Gòn để lao theo nhiều trò “đỏ đen” trên mạng. V. bảo: “Tôi gạt gia đình hết lần này đến lần khác. Vừa rồi tôi còn xin 10 triệu đồng với lý do tiếp tục học cao học. Mỗi ngày không lên mạng kiếm tiền ảo là tôi chẳng chịu nổi. Thử bỏ mấy lần nhưng cũng quay lại ... Tương lai ra sao cũng đành”.

Nhóm “Đi lên từ cây lúa” ở quận 10 cũng lao đao lận đận cờ bạc ảo. Nhóm trưởng N. là một kỹ sư, nhiều lần phải chuyển đổi công ty vì suốt ngày vùi đầu vào laptop chơi bạc trên www.vu...com mà quên công việc. Tất cả điện thoại, xe cộ... của các thành viên trong nhóm đều cầm cố theo chiếu bạc.

Riêng N. từng lấy giấy tờ nhà, đất của gia đình đem đi cầm cố 20 triệu đồng để đánh bạc trực tuyến. Còn các thành viên khác đều có tiền án, tiền sự vì tội trộm, cướp. Cũng từng xảy ra nhiều cái chết thương tâm của dân cờ bạc ảo khi túng quẫn. Vậy mà không ít người vẫn cứ lao theo canh bạc trực tuyến như một con thiêu thân hủy hoại cuộc đời mình...

Những cái chết vì “đỏ đen”

Ngày 23-6-2008, một vụ tự tử của nạn nhân nam treo cổ chết trong nhà tại số 229/32, đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Nạn nhân là M.P.H., sinh năm 1973, quê Bến Tre, tạm trú tại địa chỉ trên. M.P.H. tìm đến cái chết do thua độ đá banh trên mạng với số tiền lớn và không có khả năng chi trả. Thời điểm trên cũng là mùa bóng Euro đang diễn ra sôi động và có thể cám dỗ bất cứ người nào yếu lòng với máu “đỏ đen”.

Còn bà N.T.H. ngụ đường Trường Chinh, quận Tân Bình phải nhờ đến lực lượng công an bảo vệ an toàn mạng sống cho cả gia đình chỉ vì quý tử của bà là V.B. thua độ của giới “ghi banh” với số tiền 200 triệu đồng và mất khả năng chi trả. Sau đó V.B bỏ trốn thì gia đình người này liên tục bị nhóm thanh niên đến đòi tiền và đòi lấy mạng.

Gần đây, hai nam thanh niên cùng sinh năm 1987 là Đái Tấn Phát và Lâm Trung Định, ngụ quận 11, tìm đến cái chết bằng cách gieo mình xuống cầu Nhị Thiên Đường giữa dòng nước chảy xiết. Nguyên nhân xuất phát từ việc thua tiền cờ bạc qua mạng với giá trị lớn và không có khả năng trả nợ.

Chỉ làm giàu cho “nhà cái”

Thượng úy Võ Duy Thắng, phó đội trưởng đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC14), Công an TP.HCM, nhìn nhận xã hội phát triển, các loại tội phạm liên quan đến cá độ, bài bạc ngày càng tinh ranh.

Chuyện “đỏ đen” qua mạng là một hình thức tội phạm “công nghệ cao”, tập trung ở những TP lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM... Loại tội phạm này đã gây khó khăn không nhỏ cho cơ quan chức năng vì chứng cứ tội phạm cũng “ảo” theo những canh bạc.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã kết hợp, triệt phá rất nhiều băng nhóm cờ bạc, cá độ... trên mạng. Trong đó có những vụ thu giữ đến hơn 4 tỉ đồng. Loại tội phạm này thường tập trung nhiều vào những người có học thức và họ lao vào các canh bạc ảo như con thiêu thân. Để giảm tình trạng này, ngoài việc giám sát, theo dõi để triệt phá, cũng cần phải nói rõ cho người dân biết đã là cờ bạc ảo thì luôn là trò lường gạt, chỉ làm giàu cho “nhà cái” mà thôi...

Theo Sơn Bình - Thế Anh / Tuổi Trẻ

>> “Đỏ đen” trên mạng - Kỳ 1: Thâm nhập “lâu đài vàng”
>> “Đỏ đen” trên mạng - Kỳ 2: “Bảo bối” thẻ ngân hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.