Vẽ tranh bằng những dấu chấm

13/10/2011 15:25 GMT+7

(TNO) Kate Askegaard ở thành phố Dixon, thuộc bang Illinois (Mỹ) đã phải dành tới 1.500 giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành quá trình biến hóa những dấu chấm tí hon, đơn điệu trở thành kiệt tác “True Love” (Tình yêu đích thực) của mình, theo Oddity Central.

Nếu chỉ quan sát từ xa, kiệt tác của Kate có thể xem như một sự tái bản hoàn hảo trên giấy của tác phẩm điêu khắc tượng La Pieta của điêu khắc gia nổi tiếng Michelangelo.

Tuy nhiên, phải tiếp cận thật gần, bạn mới thấy được sự khác biệt bởi "Tình yêu đích thực" của Kate được “tạc” nên từ hàng triệu dấu chấm nhỏ rất nhỏ.

“Tình yêu đích thực” của Kate được sáng tác nhằm mục đích dự thi cuộc thi vẽ tranh ArtPrize 2011 (tổ chức tại Grand Rapids, Michigan, Mỹ).

Để hoàn thành tác phẩm xuất sắc này, Kate đã chia một bức ảnh chụp tượng điêu khắc La Pieta thành 10.000 ô vuông nhỏ.

Cô cũng đã dùng tới 9 tờ giấy (kích thước 48 x 61 cm), dán lần lượt lên một tấm bạt (kích thước 152 x 152 cm). Sau khi “vẽ” xong, Kate sơn đen toàn bộ phần xung quanh hình ảnh.

Tính trung bình, mỗi tuần Kate phải lao động tới 70 giờ với bức tranh này.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.