Lại cháy xe

29/12/2011 01:57 GMT+7

14 giờ ngày 28.12, tại ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), xe Attila Elizabet biển số 30F2-7879 do anh Chu Hoài Giang (SN 1973, ở Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển đột nhiên bốc khói và lửa bắt đầu phát ra từ bên hông bình xăng.

14 giờ ngày 28.12, tại ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), xe Attila Elizabet biển số 30F2-7879 do anh Chu Hoài Giang (SN 1973, ở Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển đột nhiên bốc khói và lửa bắt đầu phát ra từ bên hông bình xăng.

Mọi người hô hoán để chủ xe nhảy ra ngoài thoát thân. Nhiều người gần đó đã múc nước, dùng bình cứu hỏa để chữa cháy nên chiếc xe chỉ bị cháy một phần vỏ nhựa. Theo anh Giang, anh mua chiếc xe này tại một cửa hàng chính hãng trên phố Cát Linh, vào năm 2009. Trước đó, gần 18 giờ ngày 26.12, tại đường Định Công (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), xe máy Attila biển số 29R7-6237 đang lưu thông cũng bốc cháy dữ dội.

* Khuya 27.12, tại nhà 114 Bà Triệu, P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, ô tô Mazda biển số 36M-1574 của gia đình anh Trần Bá Cường đột nhiên bốc cháy dữ dội. Người dân đã kéo chiếc xe ra đường để tránh cháy nhà. Sau khoảng 15 phút, xe cháy rụi. Chiếc xe nói trên là xe cũ, được anh Cường mua từ tháng 8.2011. Trước khi cháy khoảng 30 phút, anh Cường định lấy xe đi, nhưng không nổ máy được.

Phong Sang - Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.