Tội phạm truy nã trốn ở đâu?

30/01/2012 00:31 GMT+7

Nhiều tội phạm trốn lệnh truy nã “biến” thành những công nhân, anh tài xế, người bảo vệ… cho đến khi bị công an lần ra dấu vết.

Nhiều tội phạm trốn lệnh truy nã “biến” thành những công nhân, anh tài xế, người bảo vệ… cho đến khi bị công an lần ra dấu vết.

Trong khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai truy nã ráo riết về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Hoàng Điệp (SN 1984, ngụ KP.6, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) trở thành tài xế của một công ty bảo vệ có tiếng trên địa bàn. Tại đây, Điệp gây thêm vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng khiến dư luận xôn xao.

Ngày 27.10.2011, Điệp cầm một CMND photo mang tên Đặng Thành Yêm (SN 1978, trú TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có dán ảnh Điệp) đến Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Vina 24/24 (gọi tắt là Công ty bảo vệ Vina, đóng tại P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xin vào làm tài xế. 

 
Võ Hoàng Điệp có đến 3 lệnh truy nã - Ảnh: CTV

Hồ sơ xin việc chỉ có vậy và qua sự giới thiệu của một tài xế Công ty bảo vệ Vina nên Điệp được nhận vào làm việc (lái xe) với cái tên Đặng Thành Yêm. Ngày 10.11.2011, Phó tổng giám đốc Công ty bảo vệ Vina (người Hàn Quốc) cử Yêm dùng ô tô chở theo chị Nguyễn Thị Liên (SN 1985,  nhân viên kế toán của công ty) đến ngân hàng rút hơn 473 triệu đồng về trả lương cho công nhân.

Trên đường từ ngân hàng trở về, Yêm không về thẳng công ty mà chạy lòng vòng để tìm cách chiếm đoạt tài sản. Yêm nói dối với chị Liên chạy qua đường Võ Thị Sáu để gặp vợ có chút việc. Trên đường đi, Yêm phát hiện chị Liên có dấu hiệu say xe nên hắn cố tình chạy nhanh, đánh võng và thắng gấp liên tục. Sau một hồi “xuất chiêu”, đến trước nhà hàng Đồng Quê (đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) chị Liên chịu không nổi nên đề nghị tài xế dừng xe để xuống nôn ói. Chỉ chờ có thế, Yêm điều khiển ô tô cùng với giỏ tiền lao đi với lời hẹn: “Khoảng 5 phút nữa quay lại đón”.

Sau đó, Yêm chạy xe đến đường Dương Tử Giang (thuộc P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) thì dừng lại, bỏ xe bên đường rồi lấy giỏ tiền bỏ trốn. Chờ mãi không thấy tài xế quay lại đón, biết bị lừa, chị Liên đến công an trình báo sự việc.

Lộ diện kẻ cầm đầu băng cướp taxi

Quá trình điều tra, qua miêu tả hình dáng của những người từng tiếp xúc với Yêm, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa nhanh chóng xác định Yêm chính là Võ Hoàng Điệp, nghi phạm mà công an đang truy nã gắt gao vì liên quan đến những vụ cướp taxi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó trên địa bàn tỉnh và một số vùng lân cận.

Theo tài liệu, vào tháng 8 và tháng 9.2010, Điệp với vai trò cầm đầu băng cướp liên tỉnh cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ cướp taxi trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai. Chỉ riêng tại Đồng Nai, băng của Điệp thực hiện trót lọt 2 vụ cướp taxi táo bạo. Vào tối 10.8.2010, tại TP.Biên Hòa, Điệp gọi điện thoại thuê taxi hãng Thiên An do chị Võ Thị Kim Thắm (SN 1988) điều khiển. Trên đường đi, Điệp kêu tài xế đón thêm đồng bọn là Võ Quốc Anh (SN 1984) và Lê Minh Đạt (SN 1986) rồi đi về hướng Long Thành. Khi đến địa phận xã Tam Phước (TP.Biên Hòa), Điệp bảo chị Thắm dừng xe lại để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc tài xế không để ý, Anh và Đạt dùng 2 roi điện chích vào người làm chị Thắm ngất xỉu. Sau đó, cả 3 dùng dây dù trói tay, chân, lấy băng keo bịt miệng tài xế rồi vứt xuống lề đường, cướp chiếc taxi cùng 2 ĐTDĐ và 850.000 đồng của chị Thắm. Để tẩu thoát, bọn chúng tháo hộp đèn taxi trên mui, dùng đề can che chữ taxi và số điện thoại bên hông xe. Sau khi cướp được taxi, Điệp trả công cho Anh và Đạt mỗi người 4 triệu đồng.

 
Anh, Cường, Đạt, Tú trong băng cướp taxi do Võ Hoàng Điệp cầm đầu - Ảnh: Kim Cương

Đến ngày 15.8.2010, Điệp rủ Anh, Lê Văn Tú (SN 1986) và Võ Văn Cường (SN 1992) gọi điện thoại thuê taxi loại 4 chỗ do anh Bùi Trí Ngọc điều khiển đi về hướng Định Quán. Trên đường đi (đến địa phận H.Trảng Bom), bọn chúng sử dụng roi điện chích anh Ngọc rồi dùng băng keo bịt miệng, lấy dây dù trói tay chân tài xế cướp chiếc taxi cùng 2,1 triệu đồng. Trong phi vụ này, Điệp chia cho Anh, Tú, Cường mỗi người 5 triệu đồng.

Sau khi gây ra các vụ cướp trên, Anh, Tú, Đạt và Cường bị công an bắt giữ. Riêng Điệp nhanh chân trốn thoát. Sau đó, Điệp còn  tham gia một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.

Ngày 6 và 8.12.2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra 2 quyết định truy nã Võ Hoàng Điệp về các hành vi cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Điệp đã dùng CMND giả để tiếp tục phạm tội.

Liên quan đến vụ “đua nóng” gần 500 triệu đồng của Công ty bảo vệ Vina, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời tiến hành truy bắt Võ Hoàng Điệp. 

Nhờ đọc báo phát hiện bảo vệ bị truy nã

Sau khi góp vốn (100 triệu đồng) thành lập Công ty CP thương mại thực phẩm Chu Việt Duyên Hải (trụ sở tại 49 Lê Lợi, P.4, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Hồng Quân được đề bạt làm giám đốc. Do không tu chí làm ăn nên Quân lâm vào cảnh nợ nần rồi ôm tiền, tài sản công ty cùng gia đình bỏ trốn. Kiểm tra lại tài sản, Công ty Chu Việt Duyên Hải phát hiện 150 gói cao ngựa màu, cao ngựa bạch, 80 chai (loại 315 ml/chai) rượu mã pín bị "rút ruột" và gần 72 triệu đồng tiền mặt tồn quỹ đã bị lấy mất.

Ngoài ra, Quân còn nợ Tổng công ty xây dựng Chu Việt tại TP.HCM hơn 110 triệu đồng và 20 triệu đồng tiền hàng thu hộ tổng công ty này. Tổng cộng, số tiền chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng. Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã Phạm Hồng Quân về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi trốn khỏi Vũng Tàu, Quân lên TP.HCM xin làm bảo vệ cho Công ty DV H.N (P.25, Q.Bình Thạnh) và được cử đi bảo vệ một mục tiêu tại Đồng Nai. Trong quá trình làm việc, một người dân vô tình đọc báo và phát hiện Quân đang bị truy nã nên báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, Công an TP.Vũng Tàu đến bắt giữ Quân. (Nguyễn Long)

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.