Ngủ gục khi... yêu

24/02/2012 08:36 GMT+7

Tôi có tật sau gần gũi vợ chồng là... mắt híp lại và lăn ra ngủ tức thời. Có khi "chưa xong việc" đã mắt mở không lên. Thưa bác sĩ, tôi có bệnh gì không? Ch.Tuấn (TP.HCM)

Tôi có tật sau gần gũi vợ chồng là... mắt híp lại và lăn ra ngủ tức thời. Có khi "chưa xong việc" đã mắt mở không lên. Thưa bác sĩ, tôi có bệnh gì không? Ch.Tuấn (TP.HCM)

- Với một số quý ông bị tật ngủ ngay này trừ những cuộc vui thức khuya dậy sớm, thủ phạm chính được cho là sự tiêu tốn năng lượng và mệt mỏi. Phòng the cũng là cỗ máy ngốn oxy và với những ông có vấn đề đường thở thì hậu quả "tất cả cho tiền tuyến" gây thiếu oxy não là dễ hiểu.

Tuy nhiên, trong trường hợp này con sâu ngủ cao tay nhất lại nấp sau lưng... khoái cảm - một kiểu sảng khoái cấp cao - có "gốc hóa học" là các kích thích tố prolactin, oxytocin, vasopressin... cũng là những tay chuyên an thần, gây ngủ có hạng.

Tóm lại, cơn buồn ngủ sau "khúc khải hoàn" là tổng hòa nhiều yếu tố, là hiện tượng sinh lý bình thường, chỉ hơi lo với tình trạng... ngủ gục khi "mặt trận vẫn còn vang tiếng súng". Và lúc này cần một cuộc kiểm tra sức khỏe.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.