Nghị lực của thí sinh nhiễm chất độc da cam

05/07/2012 21:20 GMT+7

(TNO) Dù bị nhiễm chất độc da cam gây dị tật bẩm sinh nhưng Nguyễn Huy Hải, 19 tuổi, quê TP.Vinh, Nghệ An vẫn quyết thi vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

(TNO) Sáng 5.7, nhiều người đã cảm động khi chứng kiến thí sinh Nguyễn Huy Hải (19 tuổi, ở P.Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) bước từng bước khó nhọc vào hội đồng thi ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

>> Kỳ tích của những học trò tí hon
>> Ông chủ tí hon

Bà Đinh Thị Hoa, mẹ Hải cho biết, Hải bị nhiễm chất độc da cam nên từ khi sinh ra bàn chân bị cong, tay co quắp, mắt cận nặng.

Mặc dù đi lại siêu vẹo và cầm viết khó khăn nhưng Hải rất ham học và quyết thi vào ngành Luật Kinh doanh, ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, năm 2001, bố Hải lại lâm bệnh nặng nên gia cảnh lại càng khó khăn.

nghị lực của thí sinh da cam
Dù nhiễm chất độc da cam nhưng Hải vẫn quyết tâm thi vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Năm 2005, bố Hải qua đời vì bệnh tim nên gánh nặng nuôi hai anh em Hải ăn học đè lên đôi vai phụ hồ của bà Hoa.

Vừa rồi, bà đã vay mượn 3 triệu đồng đưa Hải đi thi, may mà được tình nguyện viên giới thiệu chỗ trọ miễn phí gần hội đồng thi ĐH Kinh tế nên cũng tiết kiệm được một khoản tiền.

Em gái Hải năm nay lên lớp 12 cũng học rất giỏi.

Bà Hoa cho biết, dù cực đến mấy bà vẫn ráng xoay sở để lo cho các con vào đại học.

Sau giờ làm bài môn thi cuối cùng của khối A, Hải cho biết cả 3 môn bạn đều làm bài tốt và hy vọng sẽ đậu đại học để không phụ lòng mẹ.

“Trước mắt mình chỉ mong đậu đại học để không phụ lòng mẹ, nếu không mình sẽ học cao đẳng gần nhà để tiết kiệm chi phí”, Hải nói.

Nguyễn Tú

>> Hai thí sinh tí hon đi thi
>> Hai thí sinh khuyết tật ước mơ vào đại học
>> Nhiều thí sinh khuyết tật được miễn thi đại học
>> Bị thu giấy tờ dự thi đại học, thí sinh kêu cứu
>> Một thí sinh dự thi đại học bị lừa sạch tiền
>> Bắt chẹt tiền thuê nhà trọ dịp thi đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.